Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang đã và đang tích cực phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Các buổi chiếu phim đã thật sự mang lại niềm vui cho người dân khi được xem lại những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng một thời.
Từ tháng 5 năm 2024, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng của tỉnh được sáp nhập về Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Đội chiếu phim lưu động được chuyển về cho Đội Tuyên truyền lưu động. Xác định rõ nhiệm vụ được giao là tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Đội Tuyên truyền lưu động đã chủ động xây dựng kế hoạch chiếu phim lưu phục vụ nhân dân tỉnh trong năm 2025.
Anh Bùi Thanh Nhàn - Đội Phó Đội Tuyên truyền lưu động cho biết: Chiếu phim lưu động là món ăn tinh thần của người dân ở các xã, ấp vùng sâu, vùng xa biên giới và hải đảo trong tỉnh. Bởi lẽ sau thời gian làm việc, lao động vất vả, người dân nào cũng có nhu cầu được giao lưu, trò chuyện, thưởng thức những bộ phim hay. Chính vì vậy, bà con đã đón nhận với tình cảm trân trọng, quý mến khi Đội chiếu phim lưu động đến phục vụ.
Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang hiện có 1 Đội chiếu phim và được chia thành 2 tổ máy chiếu lưu động lưu động với các trang thiết bị gọn nhẹ, đảm bảo phục vụ tốt các buổi chiếu. Mỗi tổ gồm 3 người cùng xe ôtô chuyên dụng chở trang thiết bị, máy móc.
Mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả nhưng các thành viên trong Đội chiếu phim luôn thấy vui lúc mang đến cho bà con các xã vùng sâu, vùng xa biên giới và hải đảo trong tỉnh những thông tin văn hóa, với mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, đất liền và hải đảo; từng bước nâng cao đời sống văn hóa cho các tầng lớp nhân dân nhất là người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn.
Mới đây, trong chuyến phục vụ 6 suất diễn ở các xã ven biển thuộc huyện An Minh, Đội chiếu phim đã đáp ứng yêu cầu của khán giả khi muốn được xem lại những bộ phim: “Cánh đồng hoang”, “Mùa gió chướng”, “Mùa nước nổi”, “Hòn Đất”, “Biệt động Sài Gòn”, “Đào, Phở và Piano”, “Em chưa 18”…
Ngoài ra, Đội còn mang đến chiếu bộ phim lịch sử “Hồng Hà nữ sĩ”, tái hiện cuộc đời thăng trầm của Đoàn Thị Điểm, từ một cô gái tài hoa được yêu mến, đến những biến cố gia đình và xã hội. Khán giả được thấy quá trình học tập, sáng tác thơ văn, và đặc biệt là công lao dịch tác phẩm "Chinh phụ ngâm" (Đặng Trần Côn) của bà.
Nếu ai đó có dịp mục sở thị mỗi đêm chiếu phim phục vụ người dân vùng ven biển huyện An Minh sẽ thấy: niềm vui, sự hồ hởi của bà con chính là động lực để các thành viên, kỹ thuật viên của Đội chiếu phim lưu động vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Thời gian chiếu từ 18 giờ 30 phút. Mở đầu là phim hoạt hình để phục vụ các em thiếu nhi, sau đó tới các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Trung bình mỗi chuyến đi phuc vụ nhân dân, Đội chiếu từ 2 đến 6 suất, tùy theo số ấp, xã để liên hệ phân bổ cho hợp lý.
Ông Lê Văn Em - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh cho biết: Sau khi nhập Đội chiếu phim về, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Đội Tuyên truyền lưu động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chiếu phim; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế, đa dạng nguồn cung. Các đợt chiếu phim thường gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương, lồng ghép nội dung tuyên truyền về chủ trương - đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước.
Một buổi chiếu phim không đơn thuần là chiếu những tác phẩm điện ảnh mà còn phải có cách tiếp cận đa dạng, sinh động để thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem. Ngoài tác phẩm điện ảnh, Đội còn lựa chọn những bộ phim phóng sự, tài liệu đưa vào chiếu trước chương trình phim chính nhằm phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, an toàn giao thông, xóa đói giảm nghèo…
Ông Bùi Hải Nhìn, 70 tuổi, ở ấp Ngọc Thành, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh vui mừng cho biết: Khi nghe tin có Đội chiếu phim của tỉnh về phục vụ miễn phí, người dân, giả, trẻ trong ấp đều vui mừng, ai cũng bảo nhau tranh thủ sắp xếp công việc để đi xem phim, các em nhỏ đến từ rất sớm.
Dù tuổi đã cao nhưng ông Nguyễn Văn Nhân, 76 tuổi, ở ấp Ngọc Thành, xã Vân Khánh Đông rất hào hứng chia sẻ: Qua buổi chiếu phim, tôi được sống lại ký ức của thời ấu thơ, thấy mình như trẻ lại. Tôi mong sẽ có nhiều buổi chiếu phim về phục vụ nhân dân để người dân vùng ven biểu như chúng tôi được xem phim ở màn ảnh rộng.
Được biết, trong thời gian tới, Đội chiếu phim sẽ khai thác nguồn tác phẩm điện ảnh nhiều hơn nữa, có nội dung hay để phục vụ đa dạng mọi lứa tuổi - không chỉ học sinh, thiếu nhi mà cả người lớn tuổi cũng có dịp thưởng thức những bộ phim hay, chất lượng. Nhất định, các các buổi chiếu phim sẽ còn thu hút nhiều hơn nữa những người yêu điện ảnh!.
Bài và ảnh: THẾ HẠNH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 603, tháng 4-2025