Điểm đến văn hóa, lịch sử trước cửa ngõ Đà Lạt

Nằm sát chân đèo Prenn - cửa ngõ Đà Lạt, Di tích “Núi Voi” gắn liền lịch sử kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ của quân dân tỉnh Lâm Đồng. Dưới chân núi là khu dân cư người K’Ho bản địa sinh sống bao đời bằng nghề dệt thổ cẩm. Nhận thấy vùng đất lịch sử, văn hóa đặc sắc, chính quyền địa phương đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn…

Thức dậy tiềm năng du lịch Xuân Lương

Xã Xuân Lương mới nằm bên con đường quốc lộ 17 gồm ba xã sáp nhập lại: xã Xuân Lương cũ, xã Canh Nậu và xã Đồng Tiến với dân số 19,2 nghìn người, diện tích 99,67km2, cách Hà Nội khoảng 90km, cách phường Bắc Giang 45km. Xuân Lương là mảnh đất có bề dày truyền thống văn hóa với một hệ thống các di tích tâm linh đình, đền, chùa, các điểm trải nghiệm du lịch sinh thái rừng nguyên sinh, thác nước… Nơi đây, đang thức dậy một tiềm năng du lịch.

Hải Phòng đặt mục tiêu đón 16,3 triệu lượt khách trong năm 2026

Năm 2026, du lịch Hải Phòng đặt mục tiêu đón khoảng 16,3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,237 triệu lượt, khách nội địa khoảng 13,291 triệu lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 19.634 tỷ đồng. Việc thực hiện các mục tiêu trên sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành dịch vụ, nâng cao vị thế của du lịch Hải Phòng trong khu vực và từng bước khẳng định Du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố.

Giữa trập trùng gió ngàn Kon Pring

Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian yên bình, thơ mộng để nghỉ dưỡng, vừa được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên núi đồi, lại có thể khám phá những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân cư bản địa tại điểm đến thì Làng du lịch cộng đồng Kon Pring (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) đều có đủ.

Phát triển khu du lịch Núi Cấm (An Giang)

Vừa qua, tại Khu Lâm viên Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, hội nghị về phát triển du lịch Núi Cấm đã được tổ chức. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Hiệp hội Du lịch tỉnh; các chuyên gia, nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang hướng đến chuẩn hóa điểm đến du lịch

Ngày 17/3/2026, Tuyên Quang được Tạp chí TimeOut công bố là điểm đến thứ 17 trong 51 điểm đến dẹp nhất thế giới. Giá trị cốt lỗi của điểm đến là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn, văn hóa đa sắc của cộng đồng các dân tộc và những kiến tạo tuyệt vời mà con người đã bền bỉ khắc vào đá núi và mây trời những dải ruộng bậc thang mềm mại. Vẻ đẹp kỳ vĩ đó đã và đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Trong quý 1 năm 2026, Tuyên Quang đã đón trên 1 triệu lượt khách, trong đó có trên 166.000 lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2026.

“Nhảy ghềnh” Hòn Sẹo

Đứng trong đất liền nhìn ra, Hòn Sẹo Quy Nhơn Đông tựa như một con tàu bằng đá khổng lồ đang tiến vào bờ. Cho đến bây giờ, Hòn Sẹo vẫn là một ốc đảo hoang sơ, chỉ có cây dại, ghềnh đá ngày đêm đùa giỡn với sóng biển cùng rất nhiều loài hải sản và các loài chim sinh sống. Ở đây không có dân cư, được tạo hóa ban tặng cho một bãi đá khá rộng và bằng phẳng với vô số viên đá đủ màu sắc chồng xếp lên nhau, qua thời gian được sóng biển mài dũa tròn trịa vừa bằng nắm tay trông rất đẹp và lạ mắt.

Đi Chợ quê trên cồn Tân Thuận Đông

Chợ là nơi tập hợp mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội để sinh hoạt mua bán, trao đổi hàng hóa, ăn uống, hát hò… Chợ quê xưa là nơi tụ họp tại các xã, ấp, xóm làng… có đông dân cư sinh sống.

Đắm say mùa hoa phượng vàng trên vùng đất B'Lao

Những ngày đầu năm 2026 này, hoa phượng vàng lại khoe sắc trên khắp các phố phường Bảo Lộc, khiến vùng đất B’Lao xưa, sau này là Bảo Lộc và hiện được tách thành 4 phường: phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao ngày càng trở nên thơ mộng và lãng mạn khiến bao người say đắm. Nếu như phượng đỏ, phượng hồng là âm thanh của mùa Hè thì loài hoa phượng vàng ở vùng đất B’Lao - Bảo Lộc, Lâm Đồng lại là “sứ giả của mùa Xuân” mới, rực rỡ vào dịp Tết Dương lịch hàng năm, tạo nên sắc Xuân khác biệt giữa đất trời cao nguyên.