“Mùi cỏ cháy” khai mạc Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam XXIV

Hưởng ứng Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV, tối 15-11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV. Đây là hoạt động mở đầu chính thức, góp phần tạo không khí sôi động trước thềm ngày hội điện ảnh lớn nhất của đất nước, lan tỏa tình yêu điện ảnh Việt tới đông đảo công chúng.

Bộ phim Mùi cỏ cháy của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười - biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã khai mạc tuần phim, đem đến không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Tái hiện hành trình của bốn sinh viên Hà Nội lên đường chiến đấu tại Quảng Trị năm 1972, bộ phim gửi gắm thông điệp về tuổi trẻ, khát vọng sống đẹp và lòng yêu nước chân thành. Mùi cỏ cháy là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa - bởi hơn cả một tác phẩm điện ảnh, đây là lời tri ân dành cho thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, và cũng là biểu tượng cho các giá trị nhân văn, đầy cảm xúc và đậm đà bản sắc dân tộc của điện ảnh Việt Nam. Việc chọn Mùi cỏ cháy là phim khai mạc cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ đã hy sinh cho hòa bình hôm nay, đồng thời khẳng định bản sắc nhân văn của điện ảnh Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu khai mạc Tuần phim

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh: “Tuần phim chào mừng không chỉ là hoạt động bên lề của LHP mà chính là cầu nối giữa nghệ thuật và công chúng, giữa quá khứ và hiện tại của điện ảnh Việt Nam. Từ những khán phòng chiếu phim hôm nay, ngọn lửa của tình yêu điện ảnh sẽ được lan tỏa, kết nối hàng triệu trái tim khán giả, truyền thêm niềm tin cho những người làm nghề và cho hành trình phát triển của điện ảnh nước nhà. Tuần phim là lời mời gọi khán giả cả nước cùng đồng hành với LHP, cùng nâng niu, trân trọng và tự hào về những tác phẩm mang đậm hồn cốt Việt Nam”.

Ông Đỗ Quốc Việt cũng khẳng định Tuần phim là lời mời khán giả cả nước đồng hành với LHP Việt Nam lần thứ XXIV - sự kiện do Bộ VHTTDL và UBND TP.HCM chủ trì, Cục Điện ảnh phối hợp Sở VHTT TP.HCM tổ chức từ 21 đến 25-11-2025 với chủ đề: “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”.

Tham gia buổi giao lưu có đạo diễn - NSƯT Nguyễn Hữu Mười; diễn viên - NSƯT Lê Chí Kiên - vai Đại đội trưởng Phong và diễn viên Lê Văn Thơm - vai chiến sĩ Thành. Ngay sau buổi chiếu phim Mùi cỏ cháy, hàng trăm khán giả có mặt tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã cùng hòa trong không khí xúc động gặp gỡ, giao lưu với đoàn làm phim, cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành, những câu chuyện hậu trường thú vị.

Sau 13 năm kể từ khi ra mắt, Mùi cỏ cháy vẫn vẹn nguyên những giá trị lịch sử và được nhiều khán giả, trong đó có nhiều khán giả trẻ yêu thích. Nhiều bạn trẻ bày tỏ, sau hơn 90 phút phim, Mùi cỏ cháy một lần nữa mang lại rất nhiều những cảm xúc, suy ngẫm, dẫu chiến tranh đã lùi xa và thời điểm bộ phim ra mắt cũng đã cách đây hơn một thập kỷ.

NSƯT Lê Chí Kiên, diễn viên Lê Văn Thơm và đạo diễn - NSƯT Hữu Mười giao lưu cùng khán giả

Xuyên suốt chiều dài của lịch sử điện ảnh Việt Nam, đã có hàng trăm bộ phim truyện đề tài về các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Bản anh hùng ca yêu nước đã được nhiều tác phẩm điện ảnh truyền tải chân thực, sống động, tạo nhiều ấn tượng và đã đồng hành cùng các thế hệ  người Việt, cả trong chiến tranh lẫn thời bình.

Trong số những bộ phim ấn tượng ấy, Mùi cỏ cháy được công chiếu lần đầu tiên từ năm 2012,  tái hiện chân thực về 81 ngày đêm chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam tại Thành cổ Quảng Trị. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một trong những biểu hiện sinh động nhất cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười bày tỏ sự xúc động khi đã 13 năm trôi qua, Mùi cỏ cháy vẫn đón nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Bộ phim với bốn nhân vật chính là các chàng trai sinh viên khoa Văn - cũng là 4 người con của Thủ đô Hà Nội - được đặt tên rất đặc biệt là Hoàng - Thành - Thăng - Long. Những chàng trai trẻ tạm gác bút nghiên để lên đường ra trận và chiến đấu hết mình ở thành cổ Quảng Trị. Bộ phim được cố nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm - một trong những chiến sĩ trực tiếp trải qua cuộc chiến chắp bút và dựa trên những câu chuyện có thật về những người bạn của ông thời chiến, trong đó có Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - tác giả cuốn Nhật ký tuổi 20.

NSƯT Lê Chí Kiên và diễn viên Lê Văn Thơm cũng đã chia sẻ cùng khán giả những câu chuyện vẹn nguyên xúc cảm, mang đến cho thế hệ hôm nay hình dung rõ nét hơn về một bộ phim có đề tài chiến tranh, chuyển tải câu chuyện xúc động về những người lính trẻ với bối cảnh mùa hè rực lửa ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Cảm xúc đọng lại trong mỗi khán giả sau buổi chiếu là tình cảm xúc động trước sự hy sinh của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi, với những rung động hồn nhiên của tuổi học trò và nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ.

Đông đảo các khán giả trẻ đã tham dự và giao lưu cùng đoàn phim

Trong những ngày qua, đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu điện ảnh đã xếp hàng nhận vé xem phim. Sự hưởng ứng của đông đảo khán giả cho thấy sức hút bền bỉ của điện ảnh Việt đối với công chúng, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của Tuần phim trong việc đưa phim Việt đến gần hơn với người xem.

Trong thời gian diễn ra Tuần phim, nhiều buổi giao lưu với đạo diễn, diễn viên và ê-kíp sản xuất sẽ được tổ chức sau suất chiếu của một số bộ phim. Các buổi giao lưu hứa hẹn mang lại cho khán giả cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ, tìm hiểu câu chuyện sáng tác và những lát cắt thú vị phía sau màn ảnh.

Song song với các hoạt động tại Hà Nội, Tuần phim còn được triển khai đồng thời ở Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ, góp phần đưa tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với khán giả cả nước và tạo sức lan tỏa rộng rãi cho LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: ĐÀO ANH VŨ

;