Tôi về quê mẹ chiều nay
Nghe miền cỏ hát với ngày thênh thang
Dòng sông con nước lỡ làng
Có con bìm bịp kêu vang cả chiều.
Lớn lên từ những chắt chiu
Từ manh áo mỏng thật nhiều đường kim
Vườn nhà đầy rộn tiếng chim
Luống rau, bờ chuối xanh miền tháng năm.
Về qua ngõ vắng lặng thầm
Mẹ ngồi chải tóc trong ngần ngày xưa
Một đời dầu dãi nắng mưa
Mồ hôi đổ xuống cho mùa đơm xanh.
Thấy trong khói bếp mỏng manh
Có mùa ký ức yên lành với quê
Gió đồng thổi mát bờ đê
Hình như nước mắt ngày về vỡ tan...
NGUYỄN CHÍ NGOAN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 616, tháng 8-2025