Cổ nhân dạy “Tam thập nhi lập” (tuổi 30 lập nghiệp) nhưng Nguyễn Anh Duy khi chưa đến 30 tuổi đã có một cơ ngơi hơn chục tỷ đồng. Đáng nói hơn, chàng trí thức trẻ này đã “bỏ” thành phố để về nông thôn “khởi nghiệp” và làm giàu.

Tỷ phú trẻ Nguyễn Anh Duy (bên trái) giới thiệu cách trồng, chăm sóc hoa với khách
Chọn lối đi riêng
Tham quan trang trại hoa chậu với đủ các củng, loài, màu sắc rực rỡ, hương thơm lừng của Nguyễn Anh Duy, tại thôn 13, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, tôi thật sự cảm phục trước sự quyết đoán, sáng tạo và chí làm giàu của chàng tỷ phú trẻ này.
Để có cơ ngơi tiền tỷ hôm nay là một thời gian dài tìm tòi, thử nghiệm, cả những thất bại trong những năm đầu “khởi nghiệp”. Duy tâm sự, gia đình Duy hiện sống tại Phường 5 - Đà Lạt. Khi còn nhỏ, cậu bé Duy đã “mê” hoa, dự định lớn lên sẽ làm nghề trồng hoa như các hộ nhà vườn ở Đà Lạt. Có lẽ đó là lý do để cậu học trò Nguyễn Anh Duy chọn ngành Trồng trọt - Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt (cũ) thi vào và theo học.
Tốt nghiệp ra trường, chàng trí thức không xin bất cứ công ty, doanh nghiệp, hay cơ quan nào làm viêc mà quyết định…về nhà “khởi nghiệp”!
Là con duy nhất nên Duy được cha mẹ hỗ trợ mọi điều kiện, tiền bạc để lập nghiệp. Song, giá đất ở Đà Lạt rất đắt, tiền mua sắm vật tư, thiết bị… để mở một trang trại tốn cần rất nhiều vốn; chưa nói đến, ở Đà Lạt đã có nhiều nhà vườn sản xuất hoa, nếu trồng hoa sẽ…“đụng hàng”! Phải tìm hướng khác, lối đi riêng - đó là băn khoăn, trăn trở của chàng trí thức trẻ phố núi…

Trang trại hoa của Duy giải quyết việc làm cho nhiều lao động
Năm 2009, một lần về xã Bảo Lâm 3 thăm gia đình ông cậu ruột; chàng trì thứ lân la tìm hiểu và thấy giá đất nông nghiệp ở đây khá rẻ, người dân quanh vùng chủ yếu sản xuất cà phê, chè… Duy lóe lên ý tưởng, sao mình không chọn nơi này trồng hoa?
Nghĩ là làm! Sau khi bàn bạc với gia đình, chàng trí thức lặng lẽ “khăn gói” về xã Bảo Lâm 3 (chọn vị trí nằm sâu trong vùng sản xuất cà phê, cách quốc lộ 20 nối Lâm Đồng - TP.HCM chừng 15 km,) lập “bản doanh”. Duy đã bỏ ra hơn 2 tỷ đồng mua 4ha đất nông nghiệp; đầu tư 4 tỷ đồng làm nhà kính, mua các thiết bị, máy móc, nông cụ, lắp đặt hệ thống tưới hiện đại, điện chiếu sáng, thuê mướn công nhân...
Duy nhận thấy ở đây có khí hậu nóng (không thích hợp với các loài hoa ưa lạnh như ở Đà Lạt) và sản phẩm hoa chậu phục vụ nhu cầu trang trí trên thị trường đang rất “hút hàng” nên quyết định đầu tư sản xuất các loại hoa ngắn ngày trồng trong chậu. Sau gần 6 năm sản xuất, trang trại của ông chủ trẻ đã quy tụ nhiều giống hoa chậu, hoa cắt cành và một số loại cây trang trí được khách hàng ưa chuộng như: Dừa cạn, dạ yến thảo (đỏ, hồng, trắng), nguyệt quế, son môi, càng cua, tuyết quỳnh, kim môn đông…
Ông chủ trẻ chia sẻ: Để “đầu ra” ổn định, sản phẩm hoa ngoài xuất bán tại các địa bàn của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh, thành lân cận, anh đã kết nối và có 10 chủ vựa hoa ở TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, một số tỉnh miền Tây… thường xuyên đặt hàng. Mỗi tháng, trang trại xuất bán khoảng 10.000 chậu hoa các loại (giá từ 40 - 60 ngàn đồng/chậu); dịp lễ, Tết lượng hoa xuất bán còn nhiều hơn. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, tiền nhân công lao động, chủ trang trại thu nhập từ 2 đến 2,5 tỷ đồng.
Không chỉ biết làm giàu
Theo tỷ phú trẻ, thành công của anh là nhờ nghiên cứu thị trường, “đón đầu” xu hướng và sở thích của người chơi hoa để đầu tư sản xuất; còn việc chọn sản xuất hoa chậu để kinh doanh là bởi đa số các giống hoa ít sâu bệnh, thời gian cho thu hoạch ngắn (từ khi xuống giống đến thu hoạch khoảng 4 tháng), giá bán “mềm” và khá ổn định. Đến nay, trừ một số giống phải mua, trang trại đã tự nhân giống nhiều loài hoa để trồng (tiết kiệm chi phí đầu tư)…

Khách du lịch tham quan, chụp ảnh trong vườn hoa hồng ở Làng hoa Vạn Thành - Đà Lạt
Những năm gần đây, nhờ sản xuất, kinh doanh phát đạt, trang trại trở thành “địa chỉ” của người dân lao động trong vùng. Có 12 lao động làm việc thường xuyên (ông chủ ưu tiên nhận thanh niên địa phương) làm việc tại trang trại, trả lương tháng ổn định. Vào mùa thu hoạch cao điểm, ông chủ trẻ còn thuê thêm từ 10 -15 lao động thời vụ (trả công theo ngày). Những ai muốn học hỏi nghề trồng hoa, ông chủ Trang trại sẵn sàng “truyền đạt” tỷ mỉ về kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc và đặc tính sinh trưởng của từng loại hoa...
Để nâng cao thu nhập, tỷ phú trẻ đã mở rộng diện tích trang trại; nhân giống và trồng thêm hơn 10 loài phong lan rừng, một số giống lan quý, hiếm của vùng rừng Di Linh như các loài giả hạc, thủy tiên, hoàng thảo, sơn thủy tiên…. rất thích nghi với khí hậu của Bảo Lâm và trồng một số cây công nghiệp ngắn ngày khác.
Dù công việc của trang trại bận rộn nhưng với tính tình vui vẻ, ham thích các hoạt động phong trào, công tác xã hội, ngoài tạo việc làm, chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa cho thanh niên và bà con nhân dân… Duy luôn tích cực đóng góp các nguồn quỹ, các đợt vận động của địa phương. Nhiều năm qua, Duy thường xuyên giúp đỡ học sinh nghèo, hỗ trợ các hộ dân khó khăn trong vùng vươn lên sản xuất nên được bạn bè, người dân yêu mến, lãnh đạo địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Với thành tích tiêu biểu trong “khởi nghiệp”, lập nghiệp làm giàu kinh tế gia đình, góp phần giải quyết việc làm và tham gia tích cực hoạt động xã hội, Nguyễn Anh Duy trở thành hình mẫu mới của trí thức trẻ ngày nay.
Liên tục các năm qua, Nguyễn Anh Duy được tôn vinh và nhận nhiều phần thưởng xứng đáng: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lương Định Của; được tuyên dương Gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; UBND huyện Bảo Lâm (cũ) khen thưởng “Có thành tích xuất sắc vận động thanh niên làm kinh tế giỏi”; Gương điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Hội nghị sơ kết 5 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam mời gặp gỡ và trao Giải thưởng “Sao Thần nông - cho mùa bội thu”…
Bài và ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 619, tháng 9-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
