Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ngày 15-8, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) đã khai mạc Triển lãm chuyên đề “Những người con của Tổ quốc”.
Lễ cắt băng khai trương Triển lãm chuyên đề “Những người con của Tổ quốc” - Ảnh: BTC
Tham dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đào Cương; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn; Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Bộ VHTTDL; đại diện các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; cùng sự hiện diện của các nhà nghiên cứu, họa sĩ và gia đình của các họa sĩ có tác phẩm Triển lãm.
Phát biểu khai mạc Triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, TS Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh: Qua hai cuộc kháng chiến, nhiều cá nhân anh hùng trong quân đội đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tượng đài bất tử về lòng quả cảm, tinh thần yêu nước và ý chí bất khuất. Hình ảnh ấy được các họa sĩ khắc họa sinh động qua những tác phẩm tiêu biểu như: Nguyễn Văn Trỗi (tranh khắc gỗ - Hoàng Đạo Khánh), Bà Nguyễn Thị Định (chì than - Diệp Minh Châu), Bác sĩ Tôn Thất Tùng trong ca mổ tại hầm bệnh viện Việt Đức (Văn Dương Thành), Chiến sĩ thi đua mỏ Cẩm Phả Phạm Trọng Thủy (Nguyễn Sáng), Nữ anh hùng lao động Nguyễn Thị Khương, người Mường (Thân Trọng Sự)…
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc Triển lãm - Ảnh: Mai Hương
Đặc biệt, triển lãm còn quy tụ tác phẩm của nhiều tên tuổi lớn trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại như: Phan Kế An, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Diệp Minh Châu, Nguyễn Sỹ Ngọc, Huỳnh Văn Gấm, cùng các họa sĩ - liệt sĩ như Hoàng Anh, Hà Xuân Phong. Không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong nền mỹ thuật nước nhà, họ còn góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, khắc họa vẻ đẹp chân thực, bình dị mà kiêu hãnh của những người con đất Việt.
Bên cạnh những nhân vật tiêu biểu, triển lãm tôn vinh hàng triệu “người con” thầm lặng: chiến sĩ hải quân, nữ du kích, mẹ chiến sĩ, đội quân tóc dài, phụ nữ Ấp Bắc… Tất cả hiện lên giàu sức sống, thấm đẫm tinh thần yêu nước, để lại ấn tượng sâu sắc về ý chí kiên cường và tấm lòng son sắt.
Các đại biểu tham quan không gian Triển lãm - Ảnh: Mai Hương
Triển lãm lựa chọn 80 tác phẩm sáng tác trong khoảng thời gian từ 1947 đến 1986, thuộc nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy, gỗ, thạch cao… Thông qua lăng kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật Kháng chiến đến Đổi mới và Hiện đại, với phong cách và ngôn ngữ tạo hình phong phú, sinh động, triển lãm giới thiệu đến công chúng hình ảnh về những người con đã lặng thầm cống hiến tuổi xuân, sức trẻ và cả xương máu để bảo vệ và xây dựng đất nước. Họ là những người con của Tổ quốc - những người đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, là những tấm gương cho thế hệ hôm nay.
Không gian trưng bày Triển lãm - Ảnh: Mai Hương
Đến với triển lãm, công chúng như bước vào không gian lịch sử, một hành trình xuyên suốt của dân tộc giàu truyền thống yêu nước. Đây cũng là dịp để mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập và tự do, biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và khơi dậy khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Triển lãm Những người con của Tổ quốc mở cửa đến hết 10-9-2025.
MAI HƯƠNG