Ngày 12 và 13-12-2025, nhân kỷ niệm 73 năm thành lập (1952-2025), Nhà hát Kịch Việt Nam mang trở lại sân khấu vở “Bão tố Trường Sơn” - một vở kịch kinh điển, gắn liền với tên tuổi và khẳng định vị thế của Nhà hát. Cũng nhân dịp này, Nhà hát Kịch Việt Nam chọn ngày kỷ niệm thành lập Nhà hát là ngày 12 tháng 12 hằng năm.

NSND Xuân Bắc trong vai Lê Ái mang lại màn hoạt náo vui nhộn đầy tiếng cười cho khán giả
Phát biểu tại đêm diễn, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết: “Đây là đêm diễn đặc biệt, đánh dấu mốc sự hình thành và phát triển của Nhà hát Kịch Việt Nam trong lòng công chúng. Các nghệ sĩ đã rất cố gắng để mang đến cho khán giả những vở kịch đặc sắc nhất của Nhà hát Kịch Việt Nam, trong đó có vở Bão tố Trường Sơn”.
Nhắc đến đề tài chiến tranh, người ta thường nghĩ ngay đến sự khô cứng và đau thương. Thế nhưng, cố NSND Anh Tú đã chứng minh điều ngược lại. Bằng tài năng và sự tinh tế, cố NSND Anh Tú đã thổi hồn vào Bão tố Trường Sơn (kịch bản của cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương) để khắc họa chiến trường không chỉ bằng bom đạn, mà bằng những cơn “bão tố trong lòng người” - nơi tình cảm thiêng liêng và lòng can đảm được đặt lên bàn cân.
Bão tố Trường Sơn không chỉ đưa khán giả trở về những năm tháng huyền thoại trên mặt trận Trường Sơn ác liệt, nơi mỗi bước chân là một lựa chọn sinh tử, mà còn là một bức tranh sống động về tình đồng đội và niềm tin vào ngày mai.

Vở kịch tái hiện lại một thời "xẻ dọc Trường Sơn", mang đến cho khán giả những cảm xúc khó quên
Vở kịch xoay quanh mối tình bi tráng của nữ bác sĩ Diễm Lệ với đại đội trưởng Vũ Bông. Tưởng chừng đó sẽ là một khúc ca hạnh phúc giữa chiến trường khốc liệt, nhưng trớ trêu thay, Vũ Bông lại là kẻ cơ hội. Khi Diễm Lệ mang thai, đứng trước nguy cơ bị tước quân tịch và đuổi về địa phương, Vũ Bông đã phủi bỏ trách nhiệm một cách lạnh lùng, xem cô như người xa lạ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Lê Ái - anh nuôi thầm yêu Diễm Lệ đã dũng cảm đứng ra nhận làm cha đứa trẻ, cứu vớt danh dự cho người mình yêu. Trở về địa phương, Diễm Lệ vẫn khẳng khái vươn lên trong cuộc sống để nuôi con và nuôi đứa con của người mẹ Tây Nguyên chết cháy vì bom B52 rải thảm năm nào… Vết thương lòng hơn 20 năm trước dường như chưa bao giờ liền miệng trong lòng Diễm Lệ nên khi biết con mình làm việc trong công ty của Vũ Bông, tâm trí cô bác sĩ Trường Sơn năm nào lại trào lên những cơn bão tố mới: sự hận thù, cảm giác bị phản bội khi niềm tin bị đánh cắp… Nhưng cuối cùng, bằng tình yêu thương và sự chân thành của những người đồng đội cùng thời, cái kết ngọt cũng đã đến khi đứa con nuôi tìm được cội nguồn, Diễm Lệ vượt qua được tình cảm căm hận để cho con mình nhận cha… Bi kịch không chỉ dừng lại ở chiến tranh mà còn âm ỉ, xoáy sâu vào tâm can bao người kéo dài đến tận thời bình, đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa con người với con người, giữa đồng đội, đồng chí.

NSƯT Khuất Quỳnh Hoa thể hiện thành công vai nữ bác sĩ Diễm Lệ
Sự tài tình của cố NSND Anh Tú nằm ở chỗ, giữa không khí bi tráng, khán giả vẫn được thỏa sức cười với sự hóm hỉnh, duyên dáng của các nghệ sĩ. Đặc biệt, ở phần đầu, NSND Xuân Bắc (trong vai Lê Ái - tổ trưởng tổ hậu cần) mang đến những màn hoạt náo đầy thú vị, khiến khán giả thích thú.
Bản dựng của cố NSND Anh Tú tạo nên một thành công mới cho Nhà hát Kịch Việt Nam: các phân cảnh được xử lý ngắn gọn nhưng vô cùng đắt giá. Sân khấu được thiết kế gọn gàng, linh hoạt “chuyển vai” liên tục giữa dốc đồi Trường Sơn, hầm chữ A, rồi những ngôi nhà thời hậu chiến. Hình ảnh tấm phông với vòng xoáy bão tố nhuốm sắc đỏ, xanh, tím... có sức gợi mạnh mẽ, trở thành một biểu tượng nghệ thuật khó quên.
Dù là một vở diễn về đề tài cũ, cốt truyện không mới, nhưng Bão tố Trường Sơn vẫn trở nên hấp dẫn, thu hút bởi cách thể hiện đầy tài năng của dàn nghệ sĩ gạo cội và thế hệ diễn viên trẻ. Vở diễn không chỉ giúp khán giả hiểu sâu hơn về tâm hồn, trái tim người lính, mà còn là minh chứng cho chất lượng nghệ thuật đỉnh cao: năm 2018, vở diễn đạt Huy chương Vàng trong Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại TP.HCM với 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc cá nhân và 1 Giải Họa sĩ xuất sắc (NSND Lê Sơn). Năm 2019, vở diễn đạt Giải C trong Cuộc bình chọn kịch bản văn học Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phát biểu cuối buổi diễn, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật cho biết: “Đêm diễn (ngày 12-12-2025) là một cột mốc thiêng liêng, đánh dấu 73 năm hình thành và phát triển của Nhà hát Kịch Việt Nam. Với tất cả niềm tự hào và tình yêu nghề, các nghệ sĩ đã dốc trọn tâm huyết để mang kiệt tác kinh điển Bão tố Trường Sơn trở lại sân khấu. Đây không chỉ là một buổi diễn, mà còn khẳng định vị thế cánh chim đầu đàn của Nhà hát trong lòng công chúng và nền kịch nghệ Việt Nam”.
Dàn diễn viên có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng: NSND Xuân Bắc, NSƯT Kiều Minh Hiếu, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Dũng Nam, NSƯT Khuất Quỳnh Hoa, các nghệ sĩ Việt Hoa, Hồ Liên, Hồng Phúc... đã tạo nên thành công cho vở diễn.
Vở kịch sẽ tiếp tục biểu diễn vào ngày 19-12-2025 tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG
.png)



.jpg)

.jpg)
