Từ ngày 5-6-2025, bộ phim “Cầu vồng ở phía chân trời” của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam sẽ đến với khán giả màn ảnh nhỏ trên sóng VTV3 vào lúc 20 giờ các ngày thứ 5, 6 hằng tuần. Phim đề cập tới những câu chuyện của các gia đình trẻ trong cuộc sống hiện đại, ở đó là những tình huống dở khóc dở cười, được thể hiện với góc nhìn hài hước, nhẹ nhàng, nhưng cũng mang đến cho người xem nhiều điều phải suy ngẫm.
Ra mắt đoàn làm phim "Cầu vồng ở phía chân trời"
Cuộc sống hiện đại vừa sôi động, náo nhiệt nhưng cũng vừa cô đơn, lạnh lẽo khi mỗi người thu hẹp thế giới bằng một chiếc smartphone. Những con người của thời hiện đại luôn bị cuốn vào vòng xoáy sự nghiệp, tài chính đến mức không còn thời gian dành cho người thân, khiến cho khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình tưởng gần nhưng lại hóa ra thật xa cách, những đứt gãy giữa các thế hệ là điều không thể tránh khỏi.
Bộ phim “Cầu vồng ở phía chân trời” do đạo diễn Vũ Minh Trí thực hiện, xoay quanh hai gia đình đơn thân sống cạnh nhau trong cùng một khu chung cư. Đó là gia đình của Tuấn - ông bố “gà trống nuôi con”, vừa chăm sóc cô con gái nhỏ vừa gánh vác trách nhiệm với người cha già lẩm cẩm; bên cạnh đó là Oanh - bà mẹ đơn thân bươn chải nuôi con, bị áp lực cơm áo gạo tiền.
Cuộc sống của họ vốn đã chật vật, lại thêm phần đảo lộn khi bà giúp việc lâu năm của gia đình Tuấn xin nghỉ, kéo theo nhiều tình tiết “dở khóc, dở cười”. Đồng thời sự xuất hiện của Tuyết - người giúp việc mới - không chỉ cứu nguy tình thế mà còn làm bùng nổ hàng loạt tình huống bất ngờ, hài hước và cảm động. Ở nhà bên, Ngà - giúp việc của gia đình Oanh - cũng không chịu "lép vế" trong khoản tạo kịch tính. Từ hai người phụ nữ tưởng như chỉ làm nền, Tuyết và Ngà trở thành những "bà mối” bất đắc dĩ, vô tình kéo Tuấn và Oanh – hai con người từng mất niềm tin vào tình yêu – lại gần nhau hơn.
Diễn viên Trọng Lân và Anh Đào - cặp đôi từng được yêu thích qua bộ phim "Lối về miền hoa" tái hợp trong "Cầu vồng ở phía chân trời"
Phim không kể câu chuyện tình tuổi trẻ rực rỡ, mà là tình yêu muộn màng nhưng sâu sắc, nơi những người tưởng đã không còn cần yêu lại một lần nữa dám tin, dám mở lòng. Song hành cùng câu chuyện tình yêu ấy là hành trình đầy xúc cảm về gia đình, về tuổi già và nỗi cô đơn phía sau những mái đầu bạc. Ông Dũng - cha của Tuấn - với những biểu hiện lẩm cẩm tuổi xế chiều, khắc họa nỗi niềm chung của nhiều bậc cha mẹ già: họ không cần vật chất dư dả, mà cần được lắng nghe, được gần con cháu.
Với những câu chuyện, nhân vật trong phim, khán giả có thể sẽ bắt gặp chính mình – đôi khi là một người con vô tâm, đôi khi là một đứa trẻ cô đơn dù ở giữa thành phố đông đúc. Cầu vồng ở phía chân trời cũng mang đến tiếng cười duyên dáng nhẹ nhàng từ đời sống người giúp việc - nghề tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng đầy ắp tâm tư.
Hai gương mặt nhí đáng yêu An Nhiên và Gia Nghĩa trong phim
Bộ phim đánh dấu sự tái hợp thú vị của Trọng Lân và Anh Đào - cặp đôi từng được yêu thích qua bộ phim Lối về miền hoa. Lần này, họ trở lại với hình ảnh trưởng thành, từng trải và nhiều tổn thương nhưng vẫn đủ cuốn hút và ăn ý đến bất ngờ. Bên cạnh đó là dàn diễn viên gạo cội như: NSƯT Thanh Bình, NSƯT Linh Huệ, nghệ sĩ Tú Oanh, Khánh Linh..., cùng hai gương mặt nhí đáng yêu An Nhiên và Gia Nghĩa.
THÁI AN