Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025) do Bộ VHTTDL tổ chức, Cục Điện ảnh đã mang đến chuỗi hoạt động chiếu phim kết hợp giao lưu cùng nghệ sĩ, đoàn làm phim. Chiều ngày 7-9, bộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng, tác phẩm từng để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng được lựa chọn trình chiếu và giao lưu với khán giả Thủ đô.
Ra mắt vào tháng 4-2017, Cha cõng con từng tạo nên làn sóng xúc động với câu chuyện giản dị, giàu tính nhân văn. Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết năm 1995. Gần 10 năm trôi qua, nhưng khi những thước phim một lần nữa hiện lên trên màn ảnh lớn trong dịp đặc biệt này, khán phòng vẫn ngập tràn tình cảm nồng ấm của khán giả.
Khó ai có thể quên hình ảnh người cha gầy guộc, đôi vai trĩu nặng cõng con vượt núi rừng, nghèo đói, bệnh tật để nuôi dưỡng ước mơ. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện cảm động về tình phụ tử mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng vươn lên.
Đoàn làm phim chia sẻ những câu chuyện xúc động với khán giả tại buổi giao lưu
Trong buổi giao lưu, đạo diễn Lương Đình Dũng xúc động kể lại cơ duyên để ông kiên trì thực hiện tác phẩm này. Một kỷ niệm tuổi thơ đã khắc sâu trong ông khi chứng kiến một người con trai vì say rượu mà đánh cha mình. Nhưng người cha ấy vẫn tha thứ và xin giữ lại con trai không bị đưa đến đồn công an. Hình ảnh về tình phụ tử bao dung ấy đã gieo mầm cho kịch bản Cha cõng con.
Bên cạnh đó, ông còn nhớ lời mẹ khi xưa: “Sau này lớn, nhớ cho mẹ được đi máy bay một lần…”. Những mong muốn nhỏ bé, tưởng chừng giản dị, lại trở thành chất liệu để ông viết nên câu chuyện về ước mơ và tình thân.
Đạo diễn chia sẻ: “20 năm sau, tôi mới có điều kiện làm phim. Đó là một hành trình đầy gian nan, nhiều lần phải dừng lại vì khó khăn kinh phí. Nhưng chính sự day dứt ấy khiến tôi không từ bỏ, và thật may mắn khi bộ phim đã ra đời. Đối với tôi, một trong những điều kỳ diệu làm nên bộ phim là đã tìm được dàn diễn viên hết sức tuyệt vời”.
Bộ phim không chỉ ghi dấu bằng câu chuyện lay động cảm xúc, mà còn bởi hành trình đến với điện ảnh của nhiều gương mặt đặc biệt. Đó là vận động viên Hà Văn Hiếu vào vai chú Mù. Anh là một vận động viên vật từng nhiều lần vô địch SEA Games. Chia sẻ về quá trình làm phim, diễn viên Hà Văn Hiếu cho biết: “Có cảnh quay ở đỉnh núi đúng mùa mưa bão, cả ê-kíp gần 200 người phải vật lộn suốt gần một tháng. Đường núi trơn trượt, có lúc lũ bất ngờ về khiến việc đi lại cực kỳ nguy hiểm”.
Tại buổi giao lưu anh cũng cho biết, đóng phim là một công việc vất vả, khó khăn. Để có thể quay một cảnh phim, không chỉ người diễn viên mà cả đội ngũ những người làm phim đều phải tập trung, cẩn thẩn trong từng chi tiết. “Chính những điều đó, làm cho tôi thấy rằng, đóng phim còn khó khăn hơn công việc tập luyện, thi đấu của một vận động viên. Vì thế, sau vai diễn chú Mù, có nhiều đoàn làm phim mời tham gia, tôi đã từ chối để tập chung cho công việc chính” – diễn viên Hà Văn Hiếu chia sẻ.
Những người làm phim chụp ảnh với khán giả trong buổi giao lưu
Trọng Tấn, cậu bé trong vai “Cá”, đây cũng là vai diễn đầu tiên và duy nhất của anh. Tại buổi giao lưu, Trọng Tấn cũng cho biết, khi tham gia bộ phim là lúc tuổi còn nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được rất vui mỗi khi xem lại bộ phim Cha cõng con. Anh cũng cho biết, trong bộ phim hay trong cuộc sống, anh luôn nỗ lực, cố gắng hết sức những công việc mà đang thực hiện.
Đạo diễn Lương Đình Dũng cũng chia sẻ, thừa nhận từng lo lắng đối với Trọng Tấn trong quá trình thể hiện cậu bé Cá vì quá yếu ớt. Nhưng chính sự hồn nhiên và chân thật của Trọng Tấn đã mang lại sức sống cho nhân vật trong phim. Hay như đối với Ngô Thế Quân, người đảm nhận vai người cha, được đạo diễn đánh giá là một lựa chọn “tuyệt vời”. Không chỉ là diễn viên, anh hiện còn là họa sĩ và bác sĩ đông y. Chính sự chỉn chu, đa tài đã giúp hình tượng người cha trong phim trở nên gần gũi mà giàu chiều sâu.
Không khí giao lưu diễn ra ấm áp, gần gũi. Khán giả đã đặt nhiều câu hỏi đến với đoàn làm phim. Các nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp lại khán giả sau gần một thập kỷ, khi tình cảm dành cho Cha cõng con vẫn còn nguyên vẹn.
Một khán giả đã chia sẻ tại buổi giao lưu: “Tôi từng xem Cha cõng con ngay từ những ngày đầu ra mắt, và hôm nay, khi một lần nữa được xem lại bộ phim, trong tôi vẫn còn lắng đọng nhiều cảm xúc. Tình cha con trong phim vĩnh viễn không phai, nó khiến mỗi người trong chúng ta lặng lại, soi chiếu và trân trọng hơn tình cảm đối với người thân trong gia đình của chính mình”.
Hoạt động chiếu phim và giao lưu trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước không chỉ là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị, mà còn là cầu nối bền chặt giữa nghệ sĩ và công chúng. Cha cõng con được giới thiệu đến với khán giả trong dịp ý nghĩa này, không chỉ kể câu chuyện về tình phụ tử, khát vọng và hy sinh, mà còn là một lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc: sức mạnh để vươn lên trong mọi gian khó luôn bắt nguồn từ tình yêu thương.
AN NGỌC