Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945–2/9/2025); 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Cho muôn đời sau”.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; TS Fackson Banda, Trưởng Bộ phận Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO; ông Johannes Joseph Maria Bos, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quốc tế Chương trình Ký ức thế giới; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trao chứng nhận của UNESCO cho gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân trước khi khai mạc chương trình
Trong hai đêm 24 và 25-7 tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Hà Nội) những người yêu âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân như được sống lại không khí của những năm tháng kháng chiến tuy gian khó nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc và cả thời khắc chuyển giao trong những ngày đất nước hòa bình, bước vào xây dựng cuộc sống mới bằng niềm tin tươi sáng vào tương lai. Tất cả như thước phim quay chậm, tái hiện lại “một thời đạn bom, một thời hòa bình”.
Với hơn 20 tác phẩm được biểu diễn trong chương trình - từ bản “Giao hưởng thơ số 2 - chương I” mang sắc thái trang nghiêm đến những ca khúc, hợp xướng đậm hơi thở đời sống - chương trình không đơn thuần tái hiện những tác phẩm quen thuộc, mà phản ánh đầy đủ chân dung âm nhạc Hoàng Vân: từ hành khúc cách mạng, những ca khúc về lao động sản xuất đến các bản tình ca sâu lắng, giàu chất thơ .
Chương trình quy tụ hơn 200 nghệ sĩ, gồm các nghệ sĩ tên tuổi, các dàn nhạc và hợp xướng chuyên nghiệp
Chương trình nghệ thuật Cho muôn đời sau gồm 2 chương. Chương I: Hồi tưởng - là những tác phẩm chọn lọc, gợi lại những dấu mốc lịch sử đến khát vọng tương lai được ghi bằng âm thanh cuộc đời của chính nhạc sĩ. Khán giả đã có cơ hội thưởng thức Giao hưởng số II, Tưởng niệm (Chương I). Một trong những điểm nhấn xúc động của chương I là bản phổ nhạc bài thơ Cảnh khuya của Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc trưởng Lê Phi Phi khôi phục lại văn bản gốc của tác giả. Bên cạnh đó là những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tôi là người thợ lò, Người chiến sĩ ấy, Bài ca giao thông vận tải. Riêng tác phẩm Quảng Bình quê ta ơi được làm mới với sự kết hợp giữa tiếng đàn nguyệt của NSND Cồ Huy Hùng cùng Dàn nhạc Giao hưởng đầy sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại.
Chương II có tên gọi: Cho muôn đời sau - mở ra một không gian tươi sáng và giàu sức sống, thể hiện tinh thần kiến thiết và vẻ đẹp của đất nước thanh bình. Từ điểm chuyển giao xúc động qua tác phẩm Hát ru trong đêm pháo hoa, chương trình đưa người xem đến với ký ức tuổi thơ qua Tổ khúc dành cho thiếu nhi: Em yêu trường em, Con chim vành khuyên, Mùa hoa phượng nở, cùng với đó là những giai điệu trải dài qua những miền quê hương đất nước như: Tình ca Tây Nguyên, Khúc tâm tình người thủy thủ, Hát về cây lúa hôm nay, Bài ca người Giáo viên nhân dân... Chương trình được khép lại bằng bản mashup Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau như một khúc hoan ca, ngợi ca hòa bình, tình yêu và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 200 nghệ sĩ, gồm các nghệ sĩ tên tuổi, những dàn nhạc và hợp xướng chuyên nghiệp, cùng nhiều thế hệ học trò và cộng sự của nhạc sĩ Hoàng Vân như: NSND Cồ Huy Hùng (đàn nguyệt), NSND Xuân Bình (đàn bầu), NSND Vương Hà (ngâm thơ), NSƯT Đăng Dương; ca sĩ Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Thành Lê, Bùi Trang, Trần Trang, Trường Linh; nghệ sĩ Trinh Hương (piano), Thư Hương (flute), Ánh Linh (sáo trúc), Quyền Thiện Đắc (saxophone), Nguyễn Minh Tân (accordion), Bình Sơn (piano), nhóm Oplus. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin Lydia Dobrevska đến từ Bắc Macedonia...
Tác phẩm "Tôi là người thợ lò" do NSƯT Đăng Dương và dàn nhạc giao hưởng thể hiện
Nhạc trưởng Lê Phi Phi, Giám đốc âm nhạc, Chỉ huy của chương trình và cũng chính là con trai của nhạc sĩ Hoàng Vân chia sẻ: “Cho muôn đời sau không phải là một chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Vân, với chúng tôi đó là một chương trình tri ân những khán giả đã yêu thích âm nhạc của ông từ hơn nửa thế kỷ nay. Chính vì vậy chúng tôi muốn giới thiệu một cách có chiều sâu, có chọn lọc và mang tính nghệ thuật cao – một chân dung âm nhạc đầy đủ của ông: từ khí nhạc, hợp xướng, đến các ca khúc nghệ thuật và cả những tác phẩm chưa từng được biểu diễn hoặc đã mất bản thu hoặc mất tổng phổ từ hơn nửa thế kỷ trước”.
Nhạc trưởng Lê Phi Phi hy vọng Cho muôn đời sau sẽ không chỉ là một kỷ niệm, mà là một cột mốc đánh dấu sự trở lại và lan tỏa của âm nhạc Hoàng Vân trong đời sống nghệ thuật Việt Nam. Âm nhạc đó không chỉ sống trong ký ức, mà cần được tái hiện, được yêu mến và được tiếp nối bởi thế hệ trẻ.
Hai đêm nhạc Cho muôn đời sau đã đưa khán giả trở lại ký ức của một thời vẫn ẩn hiện trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt. Với tất cả tấm chân tình và sự tận hiến của tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và ê-kíp sản xuất đã góp phần làm nên thành công của chương trình. Đồng thời, minh chứng cho sức sống lâu bền của âm nhạc Hoàng Vân trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại.
Đông đảo khán giả đến với chương trình "Cho muôn đời sau" tại Nhà hát Hồ Gươm
Nhạc sĩ Hoàng Vân (1930 - 2015) là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Ông để lại hơn 700 tác phẩm đa dạng về thể loại và hình thức: ca khúc, hợp xướng, nhạc phim, giao hưởng, khí nhạc, nhạc thiếu nhi..., một di sản phong phú trong đó có nhiều tác phẩm trở thành biểu tượng văn hóa, song hành cùng đất nước. Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000. Tháng 4-2025, bộ sưu tập tác phẩm của ông được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới. |
THANH TÂM