Chương trình “Bước chân di sản”: Đấu giá thiện nguyện ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ 2,5 tỷ đồng

Tối 11-10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới, chương trình thời trang “Bước chân di sản” diễn ra tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện tôn vinh sự đa dạng văn hóa và kết nối cộng đồng; qua hoạt động đấu giá thiện nguyện trong đêm diễn, Ban Tổ chức đã quyên góp được 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tham dự chương trình.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và các đại biểu tham dự chương trình

Bước chân di sản không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, mà còn mở rộng hành trình giao lưu với bạn bè quốc tế. Năm nay, chương trình quy tụ 19 bộ sưu tập (BST) thời trang truyền thống và đương đại đến từ 19 quốc gia trên thế giới, mỗi BST là một câu chuyện văn hóa, một sắc màu riêng trong bức tranh đa thanh, đa sắc của nhân loại. Thông qua ngôn ngữ thời trang, các nền văn hóa sẽ gặp gỡ, đối thoại và lan tỏa tinh thần hữu nghị, thể hiện khát vọng về một thế giới gắn kết – nơi di sản được tiếp nối và tỏa sáng bằng hơi thở của thời đại hôm nay.

Tại chương trình, khán giả không chỉ thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà còn được chiêm ngưỡng những BST thiết kết thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Trình diễn bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam

Đó là BST của nhà thiết kế (NTK) Vũ Việt Hà với chủ đề Hanoi in Hà Nội. Ở đó là kết tinh sáng tạo, hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của Hà Nội, đây cũng chính là cảm hứng thăng hoa về vẻ đẹp của mảnh đất mà anh yêu và gắn bó như máu thịt.

Từ những làng dệt ven đô, làng thêu ngoại thành, đến hình ảnh thiếu nữ Tràng An trong tranh của các danh họa Việt Nam thập niên 1930, tất cả được tái hiện đầy tinh tế trên từng tà áo dài. Mỗi thiết kế là một lát cắt văn hóa, một hơi thở của Hà Nội thanh lịch, e ấp và nền nã. NTK Vũ Việt Hà gửi gắm thông điệp thời trang xanh, thời trang bền vững thông qua kỹ thuật nhuộm màu thiên nhiên từ cây cỏ và chế tác thủ công tỉ mỉ, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống trong ngôn ngữ hiện đại.

Đi kèm mỗi tà áo trong BST Hanoi in Hà Nội là chiếc khăn lụa thêu tay rực rỡ, với họa tiết hoa bốn mùa được thực hiện bằng kỹ thuật thêu tinh xảo. Những chiếc khăn không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ, mà còn là lời kể dịu dàng về một Hà Nội đa sắc, đa chiều – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hiện hữu trong từng sợi tơ.

NTK Anh Thư – thương hiệu áo dài Ngân An đã giới thiệu với khán giả BST Heritage in Hà Nội, là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những họa tiết gốm Bát Tràng, chiếc nón lá, và hình ảnh hồn sen thanh khiết gợi nhắc vẻ đẹp Việt trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, tái hiện chiều sâu văn hóa đất kinh kỳ. Mỗi thiết kế không chỉ là một bộ trang phục, mà là một phần ký ức của Hà Nội thanh lịch, hào hoa. Từng đường kim mũi chỉ như tiếng chuông chùa ngân vang, mang hơi thở ngàn năm Thăng Long, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người con gái Hà Nội.

BST Dệt họa Vân Yên, những bộ cổ phục của NTK Nguyễn Mị lấy cảm hứng từ hình ảnh mây trời phiêu diêu trong tranh cổ, gốm cổ và áo xưa. Họa tiết mây – biểu tượng của sự thanh cao, trường tồn – trở thành điểm nhấn chủ đạo, thể hiện khát vọng vươn tới cái đẹp trong mỹ thuật truyền thống.

Những chi tiết như búi tóc, áo thân dài, tay rộng, hoa văn tứ linh – tứ quý tái hiện vẻ đẹp qua các triều đại, phản ánh quan niệm về cái đẹp thanh tao, nền nã. NTK Nguyễn Mị khéo léo giữ gìn phom dáng cổ phục, đồng thời đưa vào hơi thở đương đại. Trên nền chất liệu lụa, the, gấm, các thiết kế vừa trang nghiêm vừa gần gũi, kết nối quá khứ với hiện tại trong nhịp sống hôm nay.

Mỗi mẫu thiết kế là một câu chuyện về cha ông: thanh khiết triều Lý, rực rỡ triều Trần, uy nghiêm triều Lê, tinh tế triều Nguyễn. Dệt họa Vân Yên truyền đi thông điệp mạnh mẽ: mặc cổ phục Việt là khoác lên mình cả một nền văn hóa. Từ hành trình di sản nghìn năm, cổ phục Việt không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của lễ nghi, mỹ cảm và bản sắc dân tộc…

Phần trình diễn đặc biệt của 4 phu nhân đại sứ quán: Séc, Nhật Bản, Ukraine và Mỹ

Trong chương trình còn có phần trình diễn đặc biệt của 4 phu nhân đại sứ quán: Séc, Nhật Bản, Ukraine và Mỹ. Mỗi người mang đến một lát cắt văn hóa đặc trưng của đất nước mình, thể hiện qua trang phục truyền thống và thông điệp giao lưu quốc tế. Mỗi thiết kế là một lát cắt văn hóa, một lời nhắn gửi về tình hữu nghị, sự thấu hiểu và khát vọng hòa bình giữa các quốc gia.

Bà Indira Gumarova, phu nhân Đại sứ Cộng hòa Séc trình diễn tà áo dài điểm xuyết đá garnet Bohemia, giao thoa giữa trang sức truyền thống và nghệ thuật Việt; Bà Yuki Ito, phu nhân Đại sứ Nhật Bản khoác trên mình thiết kế áo dài từ obi truyền thống với sự kết nối tinh hoa kimono và vẻ đẹp Việt Nam; Bà Iryna Gaman, phu nhân Đại sứ Ukraine trong trang phục có họa tiết Cây Đời thiêng liêng, biểu tượng của sự gắn kết giữa các thế hệ và giá trị nhân văn; Bà Suzuko Knapper, phu nhân Đại sứ Hoa Kỳ, mang đến hình ảnh Grand Canyon hùng vĩ, biểu tượng thiên nhiên và di sản của nước Mỹ.

Cùng với những BST của các NTK Việt Nam, người xem còn được khám phá vẻ đẹp văn hóa châu Á thông qua những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc với những thiết kế đặc trưng, qua đó tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của từng quốc gia.

Trình diễn trang phục của các quốc gia trên thế giới

Đó là trang phục truyền thống từ Rajasthan đến Gujarat thể hiện sắc màu rực rỡ và kỹ thuật thủ công tinh xảo phản ánh di sản đa dạng của Ấn Độ; đất nước Indonesia với trang phục Baju Kurung, Baju Adat Palembang và Kebaya thể hiện vẻ thanh nhã và niềm tự hào dân tộc qua chất liệu songket quý và thêu tinh xảo; Bộ thiết kế của Iran, lấy cảm hứng từ văn hóa Ba Tư và các dân tộc thể hiện sự tự do, mang đậm chất nghệ thuật và kiêu hãnh; Sinh và Salong là biểu tượng của dệt truyền thống, sự thanh lịch và niềm tự hào, thường diện trong lễ hội và nghi lễ của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào…

Bên cạnh đó, những nét văn hóa đa dạng từ châu Âu, châu Phi và châu Mỹ qua trang phục truyền thống đặc sắc cũng đã được giới thiệu đến với khán giả  Hà Nội. Guayabera và váy lễ hội là biểu tượng sống động của tinh thần đất nước Cuba; Morocco là trang phục Djellaba và Caftan thể hiện nghệ thuật thủ công và vẻ đẹp sang trọng; Marinera thanh lịch và Huaylas rực rỡ thể hiện sự đa dạng văn hóa của đất nước Peru…

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Với tinh thần “Kết nối - sẻ chia - lan tỏa yêu thương”, chương trình đã có buổi đấu giá thiện nguyện và quyên góp để ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. BTC đã tổ chức chương trình đấu giá hiện vật, gồm: 5 bộ trang phục đẹp nhất được đấu giá thiện nguyện của các nhà thiết kế: Văn Hằng (thương hiệu áo dài Desilk), Vũ Việt Hà, Cổ phục Mị Xiêm Y, Anh Thư (thương hiệu áo dài Ngân An) và Hà Trịnh (Hanuo). Cùng với đó là các sản phẩm khác như bình gốm Mẹ và con, bức tranh khổ lớn và chuỗi vòng ngọc trai.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chụp ảnh cùng các đơn vị, cá nhân trong chương trình, đấu giá thiện nguyên quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà thiết kết tại chương trình

Kết quả đấu giá thiện nguyện các hiện vật, cùng sự chung tay của các nhà hảo tâmn ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng. Trong đó, hiện vật đấu giá có giá trị cao nhất là bức tranh Quê hương khổ 5x1,5m đã thuộc về Ngân hàng SHB với mức giá 1 tỷ đồng.

AN NGỌC - Ảnh: TRẦN HUẤN

;