Cùng về Yên Tử

Đường lên Yên Tử cheo leo
Rì rào suối chảy, thông reo sương mờ
Lòng vui thoả nỗi mong chờ
Chùa Đồng cùng đến mệt phờ tiêu tan


Hương hoa ngào ngạt tỏa lan
Hướng về cõi Phật chứa chan tình đời
Một vùng rừng thẳm xa vời
Núi non bát ngát, đất trời mênh mông


Thuở xưa Vua Trần Nhân Tông
Cung đình bỏ lại cũng không thấy cần
Tới cùng tích đức, tu nhân
Tụng kinh, niệm Phật bụi trần lánh xa


Sao mà xúc động trong ta
Thần tiên cảnh sắc bao la nghĩa tình
Phút giây lắng lại lòng mình
Nhớ về tiền bối thấm hình bóng xưa


Trải nhiều bão táp, nắng mưa
Càng ngời nét đẹp sớm trưa khó mờ
Tâm linh lòng những tôn thờ
Mang ơn dòng dõi bao giờ quên đâu


Cội nguồn mãi cứ thấm sâu
“Trúc - Lâm gốc Phật” bấy lâu tự hào
Cháu con thăm viếng ra vào
Về rồi lòng những dạt dào niềm tin !

ĐÀO NGUYÊN LỊCH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 603, tháng 4-2025

;