Nhớ ơn công đức Vua Hùng
Cháu con nô nức về cùng dâng hương
Hy Cương đồi núi mờ sương
Mênh mông một dải rẫy nương quế hồi
Sông Lô nước cuốn sóng dồi
Vùi quân xâm lược, đắp bồi non sông
Nhìn về một thuở cha ông
Tự hào biết mấy chiến công oai hùng
Tổ tiên mình mãi tôn thờ
Có công dựng nước để cùng cháu con
Muôn đời sau vẫn sắt son
Giữ gìn sau trước nước non đẹp giầu
Như là trăm ngọn núi chầu
Cùng về một hướng tâm đầu bấy nay
Ngạt ngào trầm tỏa khói bay
Quyện vào hương vị bánh dày quê ta
Thiêng liêng ngày giỗ ông cha
Hát Xoan trầm bổng lời ca hòa đồng
Tiếp chân con Lạc cháu Hồng
Tỏ danh dòng dõi Tiên Rồng bay lên
Trống đồng vang dội bốn bên
Tưởng còn đang giục giữ yên cõi bờ
Truyện xưa truyền thuyết Âu Cơ
“Sinh ra trăm trứng” đến giờ còn đây
Ăn quả nhớ người trồng cây
Cháu con sẽ mãi đắp xây cội nguồn
Vua Hùng sự tích bảo tồn
Vì đây vạn thuở mang hồn nước non.
ĐÀO NGUYÊN LỊCH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 600, tháng 3-2025