Có những đêm nghệ thuật không chỉ đơn thuần là sân khấu của âm nhạc và ánh sáng, mà còn trở thành nơi cộng hưởng hàng vạn nhịp tim chung một giai điệu tự hào. “Tổ quốc trong tim”, diễn ra tối 10-8 tại Sân vận động Mỹ Đình là một đêm như thế, nơi mỗi ca khúc không chỉ để nghe, mà để cảm, để sống lại ký ức hào hùng, để gửi gắm khát vọng của hôm nay và mai sau.
Chương trình nghệ thuật do Báo Nhân Dân và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức đã khiến đông đảo người xem vỡ òa cảm xúc. Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà là sự kiện văn hóa - chính trị trọng đại, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945–19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025). Trong ánh sáng lung linh của sân khấu và tiếng hát vang vọng khắp khán đài, người xem như được sống lại những trang sử vàng của dân tộc, để thêm một lần tự hào về quá khứ hào hùng và khát vọng vươn lên của đất nước hôm nay.
Điều khiến tôi ấn tượng mạnh mẽ là cách chương trình dẫn dắt cảm xúc khán giả qua từng phân cảnh: khi thì lắng đọng với những khúc trữ tình sâu lắng, khi thì bùng nổ với âm hưởng hùng tráng của các bản đại hợp xướng. Từng ca khúc, từng hình ảnh tư liệu, từng vũ đạo đều được dàn dựng tinh tế, mang đến một câu chuyện xuyên suốt, vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Ngồi giữa biển người, tôi nhận ra mỗi tiếng hát, mỗi ánh mắt khán giả đều mang chung một nhịp đập - nhịp đập của niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.
Sân khấu hình chữ V cao 26 mét, biểu tượng “Việt Nam - Chiến thắng" là điểm nhấn ấn tượng của Chương trình
Dưới sân khấu hình chữ V cao 26 mét, biểu tượng “Việt Nam - Chiến thắng”, khi những tiếng trống đầu tiên vang lên đã khiến lòng tôi rộn lên một cảm giác trang trọng đầy xúc động. Với thiết kế chia thành bốn khu vực mang thông điệp “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ Sao vàng”, không gian nghệ thuật ấy không chỉ lung linh từ ánh sáng mà còn chứa đựng cả tinh thần dân tộc vẹn nguyên.
Một trong những khoảnh khắc thiêng liêng khiến tôi phải nghẹn ngào là khi cả khán đài đồng loạt đứng lên hát bài “Tiến Quân ca” - Quốc ca của dân tộc với niềm tự hào tràn ngập trong từng ánh mắt và từng hơi thở. Sự phối hợp khoảng 50.000 giọng hát, kết hợp kỹ thuật mic trong các khu vực Fanzone để tạo nên hiệu ứng dàn đồng ca khổng lồ, khiến tôi thực sự cảm nhận sự gắn kết mãnh liệt qua âm nhạc.
Không chỉ có hình ảnh quá khứ hào hùng, chương trình còn kết nối các thế hệ bằng những nghệ sĩ truyền cảm hứng: NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, ban nhạc Oplus… Những tiết mục như “Đường lên phía trước – Hò kéo pháo” do Đông Hùng thể hiện khiến cả khán đài vang lên tiếng reo dậy sóng. Sự kết hợp giữa giọng ca từng trải và giọng trẻ trung, hiện đại như câu chuyện nghệ thuật về quá khứ - hiện tại - tương lai được đan cài khéo léo.
Khán giả trẻ hào hứng tham dự chương trình
Tôi vẫn nhớ ánh mắt rưng rưng của chị Nguyễn Thu Trang, một khán giả đến từ Hải Dương, khi chị nói: “Tôi đã nghe nhiều bài hát về đất nước, nhưng chưa bao giờ được sống trong một không gian âm nhạc tràn đầy khí thế như thế này. Cảm giác như mình được trở về thời khắc lịch sử của dân tộc”. Những lời tâm sự mộc mạc ấy cho thấy âm nhạc, khi được đặt trong một không gian biểu cảm và dàn dựng công phu, có thể chạm sâu vào trái tim, khơi dậy tình yêu quê hương một cách mạnh mẽ hơn bất kỳ lời kêu gọi nào.
Không chỉ là âm nhạc, chương trình còn là một bức tranh thị giác đầy sức hút. Những màn trình chiếu hình ảnh, ánh sáng chuyển động theo nhịp nhạc, hiệu ứng sân khấu quy mô đã biến sân vận động thành một “bảo tàng sống” của lịch sử Việt Nam. Có lúc tôi như thấy mình đang đứng giữa mùa Thu Hà Nội năm 1945, với âm hưởng hào hùng cách mạng. Có lúc lại như đang sống trong nhịp sôi động của Việt Nam đương đại, tự tin bước vào kỷ nguyên hội nhập, vươn mình của dân tộc.
Thành công của “Tổ quốc trong tim” không chỉ nằm ở sự quy mô, hoành tráng, mà còn ở chỗ chương trình đã chạm tới tâm hồn của nhiều thế hệ. Từ những cụ già tóc bạc đến các em nhỏ lần đầu xem một sự kiện quy mô như thế, ai nấy đều lắng nghe, xúc động và tự hào. Nhiều bậc phụ huynh tôi gặp tại khán đài chia sẻ rằng họ muốn con mình được chứng kiến để hiểu rằng lòng yêu nước không chỉ nằm trên trang sách, mà còn được nuôi dưỡng từ những khoảnh khắc sống động như thế này.
Với tôi, “Tổ quốc trong tim” là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc bồi đắp tình yêu quê hương. Một chương trình âm nhạc được tổ chức công phu, giàu tính nghệ thuật và hàm chứa giá trị lịch sử có thể trở thành “chất xúc tác” để mỗi người tự soi mình trong tấm gương lịch sử dân tộc, từ đó hun đúc thêm ý chí và niềm tin. Đây cũng là điều khiến tôi tin rằng, những chương trình như thế này cần được duy trì, lan tỏa và sáng tạo hơn nữa trong tương lai. Bởi âm nhạc không chỉ là tiếng hát hôm nay. Nó là ký ức của quá khứ, là nhịp sống của hiện tại, và là lời nhắn gửi cho mai sau. Những đêm diễn như “Tổ quốc trong tim” giúp thế hệ trẻ hiểu rằng lòng tự hào dân tộc không phải là điều xa vời, mà là thứ có thể cảm nhận được, chạm tay vào được, ngay giữa đời sống thường nhật. Khi các giai điệu hào sảng, hình ảnh lịch sử và câu chuyện thời đại hòa quyện, người trẻ sẽ tìm thấy lý do để yêu, để gắn bó, để góp sức xây dựng đất nước.
Khi chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài tám phút với 300 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp trên đường đua F1, tôi không chỉ nhìn thấy ánh sáng lung linh mà còn thấy niềm tự hào rực rỡ trên từng khuôn mặt khán giả – nơi niềm tin vào một tương lai vững mạnh đang được thắp sáng.
Tôi tin rằng, “Tổ quốc trong tim” không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, mà còn để lại dư âm dài lâu trong trái tim người tham dự. Âm nhạc - khi gắn liền với hình ảnh Tổ quốc, có sức lan tỏa và lưu giữ cảm xúc mạnh mẽ hơn bất kỳ ngôn từ nào. Từ những ca khúc đi cùng năm tháng như “Tiến Quân ca”, “Đất nước trọn niềm vui” cho đến những sáng tác mới giàu tính thời đại, mỗi giai điệu đều gieo vào lòng người trẻ hôm nay một hạt giống yêu nước bền bỉ. Những chương trình nghệ thuật quy mô và giàu cảm xúc như vậy chính là “lớp học không bảng đen” cho thế hệ trẻ, giúp các em hiểu lịch sử bằng cả trái tim, chứ không chỉ qua sách vở.
Hơn 50.000 khán giả đã có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
Với thế hệ đang lớn lên trong thời đại số, nơi nhịp sống hối hả dễ khiến con người xa rời những giá trị truyền thống, việc được trải nghiệm trực tiếp một không gian âm nhạc - nơi mỗi hình ảnh, mỗi lời ca đều khơi gợi niềm tự hào dân tộc, sẽ trở thành ký ức sâu đậm. Đó là ký ức sẽ thôi thúc các em, mai này khi trưởng thành, tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh thần dân tộc trong công việc, trong sáng tạo và trong lối sống.
“Tổ quốc trong tim” vì thế không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn lẻ, mà là mắt xích quan trọng trong dòng chảy các chương trình âm nhạc cộng đồng về đề tài quê hương - đất nước. Nó góp phần hình thành một “thói quen cảm xúc” - rằng mỗi khi âm nhạc vang lên, trái tim ta lại rung động, tự hào, và sẵn sàng hành động vì Tổ quốc.
Khi đi giữa biển người rời sân vận động, tôi vẫn còn nghe vọng âm tự hào: “Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!” Tiếng hát như mạch nguồn dấy lên khát vọng: một Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc và giữ trọn bản sắc dân tộc. Đêm “Tổ quốc trong tim” không chỉ là một sự kiện, mà là một tuyên ngôn yêu nước, là ngọn lửa được thắp lên để mỗi trái tim người Việt, dù ở đâu, đều cảm nhận được một niềm tin rực rỡ vào ngày mai.
Bài, ảnh: NGÔ HUYỀN