“Những ngày ở Paris”

Cuốn sách “Những ngày ở Paris”, là ấn phẩm thứ 8 của PGS, TS Y khoa, nhà văn Nguyễn Hoài Nam vừa được giới thiệu ra mắt. Tác phẩm là một hồi ức về hành trình tiến thân của nhà khoa học đương đại. Cuốn sách dày 250 trang, khổ 14,5x20,5cm, do nhà thơ Lê Thiếu Nhơn viết lời giới thiệu, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Ngược dòng thời gian, giữa lòng Paris - thành phố của nghệ thuật, tình yêu và những hoài niệm lịch sử, một người Việt Nam đã lặng lẽ ghi lại những ngày tháng đáng nhớ bằng những trang viết tinh tế, thấm đẫm chiều sâu văn hóa và cảm xúc. Quyển sách “Những ngày ở Paris” không chỉ là nhật ký du hành, mà còn là sự chiêm nghiệm cuộc sống từ góc nhìn của một người trí thức. Những trang sách là hành trình nội tâm, nơi quá khứ, hiện tại và giấc mơ giao thoa giữa hai bờ đại dương - Việt Nam và Pháp.

Bìa cuốn sách

Ông là bác sĩ y khoa với tâm hồn nghệ sĩ, một người vừa am hiểu cơ thể con người, vừa nhìn thấu trái tim qua lăng kính văn chương. Trong chiếc áo blouse trắng, ông là người vững vàng trên những ca mổ, nhưng trong từng con chữ, ông là người lắng nghe những nỗi niềm, ký ức và cả khát vọng. Văn chương không phải là chốn ông trú chân sau giờ làm việc, đó là nơi ông nhìn thấy chính mình, nơi khoa học và nhân văn chạm nhau. Những trang sách của ông chứa đầy suy tưởng về cuộc đời, về những bệnh nhân ông từng chữa, những khoảnh khắc cô đơn trong phòng thí nghiệm, và cả những niềm vui nhỏ bé khi một giả thuyết được xác nhận.

Một nhà khoa học thường được cho là người của lý trí, nhưng cho thấy rằng chính sự nhạy cảm và óc quan sát mới là điều làm nên nhà khoa học. Văn của ông không hoa mỹ kiểu cách, nó mộc mạc, nhưng sâu sắc. Ông kể chuyện bằng đôi mắt từng trải, bằng trái tim còn thổn thức trước cái đẹp và nỗi đau.

Ông tâm sự: “Trong thế giới của y học, nơi từng nhịp tim, từng động mạch là một phương trình phức tạp của sự sống, hiếm có ai lại bước ra khỏi phòng mổ để bước vào không gian của văn chương - nơi lưu giữ những cảm xúc chân thực nhất của con người. Tôi là một người như thế. Nhưng vượt lên trên những danh hiệu ấy, tôi là một người viết, một người kể chuyện, và hơn hết, một người sống bằng ký ức”.

Tác giả Giản Thanh Sơn với PGS, TS Nguyễn Hoài Nam

Những ngày ở Paris không đơn thuần là hồi ký của một người đi học xa quê hương. Đó là bức tranh sống động về những tháng ngày chông chênh, khát vọng, và trưởng thành giữa thủ đô ánh sáng - nơi ông vừa là một sinh viên y khoa chăm chỉ, vừa là một người Việt mang theo niềm kiêu hãnh và khát vọng cống hiến.

Hồi ức Những ngày ở Paris trong sách không chỉ là khung cảnh Tây Âu hào nhoáng, mà còn là ký ức về những buổi học căng thẳng, những buổi tối giá rét trong căn phòng bé nhỏ, những giây phút hoài nghi chính mình. Thế nhưng chính trong những thử thách ấy, ý chí của vị bác sĩ lại rực sáng: không khuất phục, không bỏ cuộc. Ông viết với giọng văn trầm lắng nhưng quyết liệt, như một cách để nhắc nhớ người đọc rằng thành công không đến từ thiên phú, mà từ sự nhẫn nại và niềm tin không lay chuyển.

Không nhiều người hình dung một nhà khoa học đầu ngành lại chọn văn chương làm cách kể chuyện đời mình. Nhưng với ông, viết là cách để lưu lại những cảm xúc mà khoa học không thể gọi tên. Từng câu chữ trong Những ngày ở Paris mang đậm nét quan sát tinh tế, góc nhìn nhân văn, và lòng biết ơn sâu sắc với những người đã dìu dắt ông trong hành trình ấy. Văn của ông giản dị, không tô màu, nhưng lại có sức lay động kỳ lạ, như nhịp đập đều đặn của một trái tim từng chữa lành bao nhiêu con người. 

 

PGS, TS Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1961 tại Hà Nội. Sau thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, ông đã chọn TP.HCM lập nghiệp, mở bệnh viện. Với kinh nghiệm gần 40 năm trong nghề y và đặc biệt là chuyên gia trong lĩnh vực Tim mạch - Lồng ngực, ông hiện là Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam... Ông là người sáng lập và Chủ tịch Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh. Trước Những ngày ở Paris, ông đã cho ra mắt độc giả các tác phẩm như: Viết từ bệnh viện; Câu chuyện y khoa; Nửa đêm xuống phố; Những linh hồn sau cánh cửa; Bởi yêu nhiều nên khỏe ấy mà; Chuyện tình cuối mùa Đông; Bác sĩ phẫu thuật.

 

GIẢN THANH SƠN

;