Một học sinh khuyết tật vượt khó, học giỏi

Dù sinh ra trong một gia đình nghèo, lại mang chứng bệnh bại não bẩm sinh từ nhỏ, đi đứng khó khăn… nhưng Hồ Trọng Nghĩa luôn có tinh thần vượt lên chính mình, học giỏi nhiều năm liền. Không phải ngẫu nhiên, tại buổi họp mặt kỷ niệm kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), Hồ Trọng Nghĩa là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) biểu dương, khen thưởng.

Hồ Trọng Nghĩa vui mừng nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Trọng Nghĩa hiện đang học lớp 10A1 Trường THPT Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Em là một tấm gương sáng về nghị lực, tinh thần nỗ lực vượt khó, học giỏi…

Nghĩa là con trai trong một gia đình nghèo, có hai anh em, hiện ngụ ở thị trấn Tràm Chim. Hoàn cảnh gia đình của Nghĩa gặp nhiều khó khăn. Khi mới chào đời, chẳng may Nghĩa mắc phải chứng bệnh bại não quái ác, làm cho tay chân của em co quắp, đi đứng, sinh hoạt khó khăn… Ba mẹ em đã ly hôn từ khi Nghĩa mới 10 tuổi và hai anh em của Nghĩa phải sống với ba trong căn nhà của ông bà nội. Nhà không đất sản xuất, hằng ngày, ba em phải sửa từng chiếc xe mô tô, gắn máy… kiếm nguồn thu nhập ít ỏi để nuôi dưỡng, dạy dỗ và chăm lo cho hai anh em Nghĩa, Tín. Từ đó, Nghĩa luôn tâm niệm phải cố gắng học tập giỏi để đền đáp công lao sinh thành, dưỡng dục của ba, công ơn dạy dỗ của thầy cô, là con ngoan, trò giỏi; sau này có việc làm và thu nhập ổn định để không là gánh nặng cho gia đình và xã hội… Hồ Trọng Nghĩa cho biết: “Ở nhà, con học bài và làm bài đầy đủ. Vào lớp, con chăm chú nghe thầy cô giảng bài và tranh thủ hiểu bài tại lớp, có những gì chưa hiểu con hỏi ngay để thầy cô giảng lại để con hiểu và nhớ bài được sâu hơn”.

Nhờ siêng năng, chăm chỉ học tập nên gần 10 năm đèn sách, năm nào Nghĩa cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi của trường, của lớp... được Ban giám hiệu Trường khen thưởng. Chị Tô Thị Bảo Ánh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Tràm Chim cho biết: “Nghĩa là một học sinh lễ phép. Mặc dù, hoàn cảnh khó khăn, ba Nghĩa lại đang bị bệnh nặng mà vẫn cố gắng hành nghề sửa xe kiếm tiền nuôi con; cơ thể Nghĩa có khiếm khuyết nhưng em không mặc cảm mà còn lấy đó làm động lực vươn lên. Nhiều năm liền, em phấn đấu học tập đạt kết quả tốt, được thầy cô bạn bè yêu mến, gần gũi… Nghĩa là một tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Hồ Trọng Nghĩa không giấu được nỗi lo lắng. Trọng Nghĩa nói: em không có ước mơ cao xa, chỉ biết cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một người thành thạo chuyên ngành Công nghệ Thông tin phục vụ cuộc sống thời đại số... Và không biết ước mơ đó có thực hiện được hay không, trong khi hoàn cảnh của em lại quá khốn khó.

Một ước mơ đẹp của cậu học trò khuyết tật, khó khăn, học giỏi. Mong các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái, quan tâm giúp đỡ Hồ Trọng Nghĩa để em không cò lo lắng phải nghỉ học giữa chừng bất cứ lúc nào để toàn tâm thực hiện ước mơ bình dị mà cao quý của mình.

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 603, tháng 4-2025

;