Trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2-9, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam ra mắt vở diễn “Trái tim người dẫn đường”, tác giả: PGS, TS Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn: NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - NSƯT Cao Ngọc Ánh, Đây là một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc, xúc động, thể hiện tình cảm tri ân và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
“Trái tim người dẫn đường” là một chương trình nghệ thuật đặc sắc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2-9
Vở diễn là sự kết hợp giữa sân khấu kịch - âm nhạc - hình ảnh tư liệu tái hiện hình tượng Bác Hồ qua các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước: từ những ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, đến thời khắc vĩ đại đọc bản Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 và những tháng năm Người sống giản dị, gần gũi với nhân dân. Vở diễn khắc họa hình tượng người anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dẫn lối cho con đường cách mạng Việt Nam đến thành công.
Trái tim người dẫn đường tập trung vào hai giai đoạn của cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giai đoạn đầu khoảng năm 1910 khi chàng trai Nguyễn Tất Thành xuôi về phương Nam theo lời răn dạy của cha: “Nước mất không lo đi tìm, tìm cha phỏng có ích gì?” và tham gia dạy học ở Trường Dục Thanh (Phan Thiết) trước khi đến Sài Gòn để lên tàu đi sang Pháp. Giai đoạn sau là thập niên sáu mươi của thế kỷ XX, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch.
Cảnh tái hiện những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật kịch nói và các ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhằm khơi dậy khát vọng tìm đường cứu nước của người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành, cũng như những trăn trở của Người khi non sông chưa về một dải.
Nhà hát Tuổi trẻ với đối tượng khán giả chính là thanh thiếu niên, đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ tới các khán giả trẻ thông qua vở diễn này. Trái tim người dẫn đường không chỉ kể lại câu chuyện lịch sử, mà còn là một tấm gương sáng soi rọi con đường cho thế hệ trẻ hôm nay. Vở diễn đã khắc họa sứ mệnh của những người trẻ tuổi trước vận mệnh của đất nước, những nhận thức và trăn trở của Người thanh niên năm ấy, đã thôi thúc một quyết định lịch sử vào năm 1911 bằng chuyến hành trình 30 năm với biết bao gian khổ để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Bên cạnh đó, vở diễn cũng muốn tái hiện quãng thời gian của Người khi sống và làm việc tại Phủ Chủ Tịch vào thập niên sáu mươi thế kỷ trước, nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động của Người đặc biệt là sự quan tâm của Bác dành cho thế hệ trẻ với nhiều tâm sự, tâm huyết bằng cả trái tim nồng nàn yêu nước thương dân.
Các ca khúc trở thành mạch nguồn cảm xúc, vừa tái hiện không gian nơi Bác đã sống và làm việc, vừa thể hiện tình cảm kính yêu mà thế hệ trẻ dành tặng Người
Với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, mỗi nhân vật trên sân khấu là một câu chuyện, một lát cắt cuộc đời phản ánh tình yêu với Bác, niềm tin vào cách mạng và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Các ca khúc được lựa chọn đưa vào vở diễn là những bài hát được tuyển chọn, biên tập vừa như đường dẫn, vừa như đánh thức không gian nơi người sống và làm việc đồng thời nói lên tình cảm của những người trẻ đối với Bác kính yêu.
Vở diễn không đơn thuần là một tác phẩm sân khấu, mà là một bản giao hưởng của cảm xúc, nơi lịch sử, âm nhạc và ký ức dân tộc hòa quyện. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thế hệ trẻ được lắng nghe, chiêm nghiệm và hiểu thêm về hành trình vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó thêm trân trọng những giá trị mà Bác và các thế hệ cha anh đã đấu tranh, gìn giữ để có nền độc lập, tự do hôm nay.
Tin, ảnh: LIÊN HƯƠNG