Tự hào là người Việt Nam - Một đêm kết nối triệu trái tim

Tối ngày 17-8, tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, một đêm nghệ thuật đặc biệt đã diễn ra - chương trình mang tên "Tự hào là người Việt Nam". Sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn mang tính nghệ thuật, mà là hành trình cảm xúc, là lời tuyên ngôn về niềm tự hào dân tộc, là nhịp cầu kết nối triệu trái tim Việt. Với hơn 30.000 khán giả có mặt và hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình cùng các nền tảng số, đêm diễn đã để lại dấu ấn không thể phôi pha trong lòng mỗi người con đất Việt.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945–19/8/2025) và Quốc khánh 2-9, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội cùng Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình nghệ thuật "Tự hào là người Việt Nam" - Ảnh: BTC

Tới dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Sân khấu được thiết kế theo mô hình 360 độ, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu với hình tượng trời và đất, mang đến không gian biểu diễn mở, nơi âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn giao hòa thành một thể thống nhất. Từ bất cứ vị trí nào, khán giả cũng có thể nhìn thấy trọn vẹn sự hoành tráng, sống động. Chương trình được chia làm ba phần: Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam – Triệu trái timTự hào là người Việt Nam.

Với quy mô lên tới 30.000 khán giả tham dự trực tiếp, chương trình được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình trung ương, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương và các nền tảng số - Ảnh: Ngô Huyền

Ngay từ ca khúc mở màn Việt Nam trong tôi là, do Dương Hoàng Yến và Hà An Huy thể hiện, không khí đã trở nên bừng sáng. Từng giai điệu, từng câu chữ vang lên cùng hình ảnh dàn vũ công trong tà áo dài trắng, nón lá truyền thống, khiến người nghe như được trở về tuổi thơ với những ký ức về làng quê, về dòng sông, bến nước. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam - câu hát dội lên từ sân khấu đến hàng vạn khán giả, rồi được tiếp nối bằng tiếng đồng thanh hòa nhịp. Trong khoảnh khắc đó, sự khác biệt về vùng miền, tuổi tác, ngành nghề dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và niềm tự hào chung mang tên Tổ quốc.

Phần đầu: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, dẫn người xem trở về với những trang sử vàng son, với lời Tuyên ngôn Độc lập thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện đầy xúc cảm. Giọng đọc ngân vang, hòa cùng hình ảnh 3D mapping mô phỏng lá cờ đỏ sao vàng tung bay, khiến không ít khán giả lặng người, mắt rưng rưng. Một khán giả lớn tuổi chia sẻ: “Tôi cảm giác như đang sống lại thời khắc lịch sử. Những lời của Bác vẫn vẹn nguyên sức mạnh, chạm đến trái tim tôi”.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam" - Ảnh: Ngô Huyền

Phần tiếp theo: Một Việt Nam - Triệu trái tim là bức tranh đầy màu sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Từ đồng bằng sông Hồng đến dải đất miền Trung đầy nắng gió, từ cao nguyên Tây Nguyên đến miền sông nước Cửu Long, tất cả đều hội tụ trên sân khấu bằng âm nhạc và vũ điệu. Những giai điệu Quê hương, Ngọn lửa cao nguyên, Tình ca Tây Bắc lần lượt vang lên như những khúc ca gắn kết, nhắc nhớ mỗi người về cội nguồn và sự đa dạng phong phú của đất nước. Tiết mục Nối vòng tay lớn với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ và hàng vạn khán giả hòa ca, đã biến sân khấu thành biển sóng người cùng giơ tay kết nối, tạo thành vòng tròn đoàn kết. Một bạn trẻ đến từ Nghệ An nói: “Đứng giữa hàng chục nghìn người, cùng hát Nối vòng tay lớn, tôi thấy mình như hòa vào nhịp đập của cả dân tộc. Thật sự xúc động và tự hào”.

Ở chương cuối: Tự hào là người Việt Nam, bầu không khí dâng trào với những ca khúc tràn đầy khát vọng như Hello Việt Nam, Bắc Trung Nam một nhà, Tình yêu đất nước. Giọng hát của Tùng Dương cùng ban nhạc Bức Tường, nhóm Oplus, và dàn hợp xướng 200 người đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến xúc động khác. Hiệu ứng ánh sáng chuyển động như những ngọn sóng, hòa với pháo hoa bùng nổ trên bầu trời Mỹ Đình, khiến đêm diễn trở thành ký ức khó phai.

Ca sĩ Tùng Dương mang đến niềm xúc động và tự hào trào dâng với ca khúc "Tiến quân ca" - Ảnh: BTC

Cao trào cảm xúc chính là giây phút Quốc ca vang lên. Cả sân vận động bỗng trở nên trang nghiêm, hàng vạn người cùng đứng dậy, đặt tay lên ngực trái, hát vang Tiến quân ca. Tiếng hát ấy không chỉ vang lên từ cổ họng, mà từ trái tim, lan tỏa thành sức mạnh tinh thần vô hình. 

Các nghệ sĩ tham gia chương trình: Tùng Dương, Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, Anh Tú, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, ban nhạc Bức Tường, nhóm Oplus, RamC, cùng hàng trăm vũ công và nghệ sĩ múa đã mang đến không chỉ những tiết mục âm nhạc, mà là những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh, chạm đến từng cung bậc cảm xúc của khán giả.

Phần biểu diễn đầy cảm xúc của Hòa Minzy - Ảnh: BTC

“Tự hào là người Việt Nam” là lời nhắc nhở về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, về niềm biết ơn dành cho Đảng, cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do. Chương trình đã kết nối người dân trong nước với cộng đồng kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, cùng khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

NGÔ HUYỀN

;