Nhân dịp kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2025), Viện Phim Việt Nam tổ chức Những ngày phim Việt Nam diễn ra từ ngày 25 đến 27-6. Ba bộ phim truyện sẽ được giới thiệu đến khán giả trong dịp này: “Anh và em”, “Anh chỉ có mình em” và “Anh sẽ về”.
Anh và em là bộ phim do Xí nghiệp phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1986, kể về nhân vật Hiền, sau khi từ chiến trường trở về đã sống cùng với gia đình người anh trai. Cuộc sống của Hiền trở nên bất tiện khi phải sống chung với người anh có tính cách nhu nhược, thụ động bị vợ sắp đặt, cùng với người chị dâu là người sống thực dụng, nhiều toan tính. Bộ phim do nghệ sĩ Trần Vũ, Nguyễn Hữu Luyện đạo diễn, giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim lần thứ VIII.
Bộ phim Anh chỉ có mình em (kịch bản và đạo diễn: Đới Xuân Việt), được Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1993. Phim là câu chuyện về mối tình chung thủy của Vân và Hoan. Vân – một nữ thanh niên xung phong luôn sống trong ảo giác do vết thương cũ tái phát. Hoan trở về từ chiến trường, gặp lại Vân nhưng cô không nhận ra anh. Đi tìm sự thật, Hoan được biết, trước khi vào chiến trường, Vân gửi con cho một bà sư trong chùa. Nhưng sư bà mất đã lâu, chỉ còn lại chiếc áo của anh được Vân dùng để bọc đứa con khi mới sinh. Chiếc áo đã giúp Vân nhận ra anh, họ đoàn tụ bên nhau. Bộ phim giành giải Bông sen bạc Liên hoan phim lần thứ X.
Anh sẽ về là câu chuyện về một người thương binh mất trí nhớ do vết thương ở đầu, trốn khỏi trại an dưỡng đi lang thang, mọi người gọi anh là Hưng “điên”. Bà Lê bán hàng ở chợ thương tình đưa anh về nhà. Căn cứ vào những vết sẹo, lời nói của anh, gia đình Bà Lê đã tìm được quê quán của Hưng, đưa anh trở về với người thân. Bộ phim Anh sẽ về của Hãng phim Phương Đông được sản xuất năm 1995.
Các phim được trình chiếu vào lúc 9 giờ từ ngày 25 đến 27-6, tại phòng chiếu 1, rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).
THÁI AN