Hòa chung không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà hát Kịch Việt Nam mang đến cho khán giả chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tháng năm cùng Người”.
Không khí hân hoan Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam
Hai vở kịch Người đi dép cao su và Đêm trắng trong chương trình đưa người xem ngược dòng thời gian, sống lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời cảm nhận sâu sắc nhân cách cao đẹp và tình yêu Tổ quốc, thương dân vô bờ bến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chương trình còn mang ý nghĩa thiêng liêng nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người.
Nhà hát Kịch Việt Nam là đơn vị nghệ thuật tiên phong trong việc khắc họa hình tượng lãnh tụ trên sân khấu như: hình tượng Lênin, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ nổi tiếng khác… Những vở kịch ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hình tượng người chiến sĩ cộng sản, các giai đoạn kháng chiến của đất nước… đã đạt được những giá trị nghệ thuật cao. NSƯT Kiều Minh Hiếu, Phó Giám đốc điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết: “Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với vị thế là “cánh chim đầu đàn” của sân khấu cách mạng Việt Nam, “Anh cả đỏ” của sân khấu kịch nói Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam trân trọng giới thiệu hai tác phẩm tiêu biểu Người đi dép cao su và Đêm trắng. Hai vở kịch đều khắc họa chân dung vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc. Khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của Người đã soi đường, dẫn dắt toàn dân đi đến thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ”.
Khán giả và các nghệ sĩ cùng hát "Quốc ca" trước buổi diễn ngày 27-4-2025
Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm sâu sắc của nhà văn Kateb Yacine trong chuyến thăm Việt Nam năm 1967, vở kịch Người đi dép cao su khắc họa hình tượng Bác Hồ một cách gần gũi, đời thường nhưng vẫn toát lên sự vĩ đại. Điểm đặc biệt của vở diễn nằm ở cách tiếp cận độc đáo, không đi theo lối kịch lịch sử hay chính luận truyền thống. Vở kịch là một tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo, nơi hư cấu và hiện thực đan xen, mang đến một góc nhìn mới mẻ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam qua suốt chiều dài lịch sử. Khán giả sẽ cảm nhận được sự bình dị mà lớn lao, sự kiên cường và khát vọng độc lập tự do cháy bỏng của cả một dân tộc.
TS, NGƯT Lê Mạnh Hùng đã tài tình cô đọng, chắt lọc những tinh túy để phù hợp với không gian sân khấu. Ê-kíp sáng tạo đã khéo léo kết hợp giữa phong cách kịch cổ điển châu Âu và sân khấu truyền thống Việt Nam, mang đến những trải nghiệm thị giác và cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Đặc biệt, sự hóa thân xuất sắc của nghệ sĩ Quang Đạo trong vai Nguyễn Ái Quốc và nghệ sĩ Minh Hải trong hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lay động trái tim người xem, đưa khán giả sống lại những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ.
Nghệ sĩ Minh Hải đã rất thành công trong việc hóa thân hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tái hiện sinh động trên sân khấu Nhà hát Kịch
Tiếp nối chương trình là vở kịch Đêm trắng. Vở kịch đã từng đoạt Giải A tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh Cách mạng giai đoạn 2020-2025; Huy chương Vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024... Vở kịch xoay quanh câu chuyện Bác Hồ xem xét án tử hình của một cán bộ cao cấp tham nhũng trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ. Đêm trắng gây ấn tượng mạnh mẽ bằng thủ pháp đối lập, tương phản giữa cuộc sống gian khổ của bộ đội và sự xa hoa, trụy lạc của kẻ tha hóa. Một bên là cảnh núi non hiểm trở, bộ đội đói rét, một bên là cảnh ăn chơi, uống rượu vang và nhảy tango của Đại tá Hoàng Trọng Vinh. Một bên là bộ đội phải ăn sắn, ăn ngô, bên kia là những sơn hào, hải vị. Hiệu ứng đối lập đã khắc họa rõ nét tính cách nhân vật và đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Vở diễn thể hiện thành công hình tượng Bác Hồ trong cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí… rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên, xây dựng quân đội cách mạng. Vở kịch không chỉ lên án mạnh mẽ tệ nạn tham nhũng mà còn khắc họa sâu sắc sự trăn trở, quyết đoán và tấm lòng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đạo diễn NSND Xuân Bắc đã thổi vào vở diễn tinh thần thời đại, liên hệ đến vấn đề chống tham nhũng nhức nhối hiện nay, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng đối với Bác Hồ kính yêu.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết: “Thông qua hai tác phẩm này, Nhà hát Kịch Việt Nam mong muốn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về ý chí quật cường, sức mạnh đoàn kết của con người Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận và hiểu rõ hơn về những trang sử hào hùng, về sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, để giành lại độc lập, tự do và thống nhất cho Tổ quốc. Từ đó, các bạn trẻ sẽ thêm trân trọng quá khứ, tri ân những người đã khuất và ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Vở kịch "Đêm trắng" có sự tham gia của NSƯT Trịnh Mai Nguyên trong vai Hoàng Trọng Vinh; NSƯT Kiều Minh Hiếu trong vai anh Trên
Khoảnh khắc lay động lòng người trong vở kịch "Đêm trắng"
Đến với Nhà hát Kịch Việt Nam dịp này, khán giả như hòa mình vào không gian rực rỡ, trang trọng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, khoảnh khắc lắng đọng trước khi vở diễn bắt đầu, chính là khi toàn thể khán giả và nghệ sĩ cùng hát bài Quốc ca hùng tráng, trở thành một nghi thức thiêng liêng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Khán giả Lê Hoàng chia sẻ về vở diễn ngày 27-4: “Ngay khi đặt chân tới Nhà hát, không gian trang trọng và rực rỡ sắc màu cờ đỏ sao vàng đã lập tức gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Sắc đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc cùng những hình ảnh hào hùng về lịch sử dân tộc được bài trí tinh tế ngay tại sảnh, khơi dậy niềm tự hào trong lòng mỗi khán giả. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi màn trình diễn xuất sắc của các nghệ sĩ, như thể đang sống lại những khoảnh khắc lịch sử vẻ vang. Đặc biệt, diễn viên hóa thân thành Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chinh phục trái tim người xem không chỉ bằng thần thái, giọng nói mà còn cả những cử chỉ, điệu bộ vô cùng chân thực. Vở diễn đã để lại trong tôi một xúc cảm sâu lắng và khó quên”.
Vở kịch “Đêm trắng” quy tụ dàn diễn viên đông nhất trong các vở diễn của Nhà hát Kịch Việt Nam
Sau ngày 27-4-2025 ra mắt Người đi dép cao su, vở diễn sẽ tiếp tục được công diễn ngày 16-5-2025 và vở kịch Đêm trắng sẽ ra mắt ngày 18, 19 và 24-5-2025 tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG