Ngày 16-8-2025, tại Nhà Thái học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm tranh “Nước non ngàn dặm” do Câu lạc bộ Tôi vẽ phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.
Triển lãm trưng bày hơn 150 tác phẩm của 34 tác giả
Diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Triển lãm trưng bày hơn 150 tác phẩm nhằm tôn vinh vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của non sông Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của các họa sĩ đương đại. Các tác phẩm đa chất liệu từ sơn mài, lụa, màu nước, khắc gỗ, màu bột, chì màu, sáp dầu... của 34 họa sĩ từ học sinh lớp 6 đến U60. Mỗi tác phẩm được các họa sĩ thể hiện với những góc nhìn khác nhau về đất nước, con người, văn hóa, cỏ cây từ thành thị đến miền núi, từ nông thôn đến hải đảo xa xôi... nhưng đều có một điểm chung đó là sự rung động đầy thiết tha trước non sông đất nước. Tình yêu Tổ quốc được các họa sĩ thể hiện đầy cảm hứng trong các tác phẩm.
Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm, bà Nguyễn Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Triển lãm "Nước Non Ngàn Dặm" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là cầu nối tâm hồn, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng Câu lạc bộ Tôi vẽ vinh dự tổ chức sự kiện này như một sự tri ân Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh.
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước
Ngoài việc mở cửa tham quan tự do đến hết ngày 3-9-2025, sự kiện còn tổ chức chuỗi workshop vào mỗi cuối tuần, như: In khắc "Biểu tượng Việt Nam"; Vẽ lá bồ đề và vẽ sổ “Chung khúc hoan ca”; Sơn mài “Tĩnh trứng”; Nặn tò he “Ngàn năm chuyện kể” và nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn khác dành cho mọi lứa tuổi.
Triển lãm “Nước non ngàn dặm” là hoạt động triển lãm thường niên lớn nhất trong năm của CLB Tôi vẽ, nối tiếp chuỗi thành công của những triển lãm đã gây tiếng vang trong cộng đồng yêu nghệ thuật và công chúng, như “Tôi vẽ Hà Nội”, “Những giấc mơ màu”... Ngoài ra, CLB Tôi vẽ còn thường xuyên tổ chức các trại sáng tác và trưng bày chất lượng tại nhiều địa phương như Hòa Bình (Vĩnh Phúc), Long Hải (TP.HCM), nhằm lan tỏa niềm đam mê hội họa khắp mọi miền.
THANH DANH - Ảnh: THÚY NGA