Mời bạn đến quê mình nơi cực Bắc
Cảnh đẹp ngỡ ngàng rừng đá bao la
Đá tạo dáng nhấp nhô thành bờ luỹ
Tô vẽ cảnh quan cực Bắc muôn nơi.
Làn gió nhẹ nghe thì thầm từ đá
Nhớ thuở khai sinh dâu bể đời mình
Từ biển thẳm qua nhiều lần kiến tạo
Nước rủ nhau về biển cả mênh mông.
Để lại đá trên cao nguyên địa chất
Đá đứng, đá ngồi thành bãi hoang sơ
Người dân quê tôi gắn liền với đá
Từ trẻ sơ sinh đến các cụ già.
Núm ruột hồng được gửi vào kẽ đá
Về với tổ tiên đá ấp ủ tháng năm
Trai gái yêu nhau tự tình trên đá
Cuộc sống mưu sinh bên đá tháng ngày.
Gùi đất từ thung, đổ vào khe đá
Nuôi những hạt ngô, hạt đỗ nẩy mầm
Đá thương người chắt chịu từng giọt sữa
Cây lớn nhanh mang sức sống cho dân.
Cao nguyên đá nay thành khu du lịch
Đón khách thập phương chiêm ngưỡng cảnh quan
Cảnh sắc tình người khách thăm nhớ mãi
Bạn đến quê mình kỷ niệm khó phai…
NGUYỄN THỊ NHUNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 603, tháng 4-2025