Gần 1 thập niên "săn" sếu đầu đỏ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Nguyễn Trường Sinh

Sếu đầu đỏ – loài chim cao lớn, cổ xưa như thể bước ra từ thời tiền sử – là biểu tượng của vẻ đẹp tuyệt mỹ và sự trường tồn của thiên nhiên. Chúng từng hiện diện đông đúc ở vùng Đồng Tháp Mười, gắn liền với những cánh đồng ngập nước mênh mông và tiếng kêu vang vọng giữa mùa nước nổi. Nhưng rồi, như bao sinh linh hoang dã khác, loài chim ấy dần vắng bóng.

Tác giả Nguyễn Trường Sinh tặng sách “Sếu đầu đỏ” cho Giản Thanh Sơn - Ảnh: Xuân Phước

Nguyễn Trường Sinh - ông không chỉ là một nhiếp ảnh gia, mà còn là một nhà bảo tồn bằng hình ảnh, một người kể chuyện bằng ánh sáng và bố cục. Từ đầm lầy Đồng Tháp Mười – nơi từng là thiên đường của sếu đầu đỏ, ông đã lần theo dấu vết của loài chim này qua Campuchia, Myanmar, Ấn Độ và đến cả vùng phía Bắc Australia. Mỗi chuyến đi là một cuộc săn ảnh đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết về sinh thái, và cả sự đồng cảm với thiên nhiên.

Cuốn sách ảnh “Sếu đầu đỏ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh là thành quả của gần một thập niên miệt mài quan sát và ghi hình tại các vùng đất thích hợp của loài sếu. Ông dành hơn bốn năm biên tập, chọn lọc từ hơn 100.000 bức ảnh, tham khảo hàng trăm tài liệu thế giới, kết nối với các nhà khoa học – để hoàn thiện một tác phẩm dày dặn, trung thực và đầy cảm xúc. Cuốn sách không chỉ dành cho giới chuyên môn, mà còn dành cho tất cả những ai yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, và tin vào hy vọng tái sinh.

Một gia đình sếu đầu đỏ thức dậy bay đi kiếm ăn lúc bình minh - Ảnh Nguyễn Trường Sinh chụp ở khu đầm lầy Anlung Pring, Kampot, Campuchia

Một con sếu đầu đỏ Ấn Độ đang kiếm ăn trong ao nhỏ ở Dhanauri Wetlands Uttar Pradesh, India - Ảnh: Nguyễn Trường Sinh

Mở đầu quyển sách, Nhà xuất bản Thông Tấn viết: “Làm sao đưa chúng trở lại như mong ước của hàng triệu con tim được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ huyền bí của loài chim này!”.

Theo Tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á - Hội sếu đầu đỏ quốc tế (International Crane Froudation), ấn phẩm “Sếu đầu đỏ” là một tác phẩm giá trị của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh. Đây là công trình đầy tâm huyết với biết bao công phu và không ít tốn kém- cả về thời gian và tài chính. Ông nói: “Tác giả không chỉ đơn thuần chụp ảnh, ghi hình, mà còn dành rất nhiều thời gian quan sát và ghi chép tỉ mỉ các hành vi, tập tính, hoạt động sống, sinh cảnh và những mối đe dọa đến đời sống sếu đầu đỏ mà anh quan sát được. Cuốn sách này ngoài việc trình bày những bức ảnh tuyệt đẹp về tất cả ba phân loài sếu đầu đỏ trên thế giới, còn cung cấp nhiều thông tin có giá trị về đời sống của chúng. Nhiều quan sát của tác giả có lẽ chưa từng được đề cập trong các tài liệu khoa học về sếu đầu đỏ đã công bố trước đây…”.

Một nhóm nhỏ Sếu đầu đỏ lấy đà cất cánh trên vùng đầm lầy ở Anlung Pring, Kampot, Campuchia - Ảnh: Nguyễn Trường Sinh

Một con sếu đầu đỏ nhổ cỏ múa trong nắng sớm trên cánh đồng cỏ năng ở Anlung Pring, Kampot, Campuchia - Ảnh: Nguyễn Trường Sinh

Nguyễn Trường Sinh – từng là nhà báo, doanh nhân, nay là nhiếp ảnh gia – ông đã chọn cách sống chậm lại giữa thiên nhiên hoang dã, để lặng lẽ kể lại câu chuyện của những sinh linh không tiếng nói. Ông chụp ảnh không chỉ bằng ống kính, mà bằng trái tim yêu thương và trách nhiệm công dân trên phương diện bảo vệ môi trường.

 

 

Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1960, quê quán Hà Nội. Tốt nghiệp khoa triết học, Trường đại học tổng hợp Hà Nộ; tốt nghiệp khóa học nghiệp vụ báo chí nâng cao tại trường đại học Mass Communication, New Delhi, Ấn Độ; Phóng viên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Hội viên hội nghị sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2005, tháp tùng Thủ tướng Phan Văn khải thăm chính thức Hoa Kỳ, đưa tin về kết quả các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Hoa Kỳ George Bush tại Nhà Trắng về bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, sau 30 năm kết thúc chiến tranh.

Bắt đầu chụp ảnh thiên nhiên hoang dã từ năm 2014. Sếu đầu đỏ dày gần hơn 300 trang, khổ 27,5x27,5cm, do Nhà xuất bản Thông tấn quốc gia ấn hành…

 

 

GIẢN THANH SƠN

;