Yên Tử

Nghìn năm mây trắng lưng trời
Non thiêng Yên Tử vọng lời thiền sâu
Đường lên hun hút rừng lau
Bước chân thiền sĩ nhuộm màu thời gian


Mây vờn áo gió nhẹ sang
Chuông chùa ngân đọng Phật hoàng anh linh
Lá rơi nhẹ tựa lời Kinh
Nghe trong im lặng bóng hình Trúc Lâm


Trúc xanh ẩn ánh trăng rằm
Suối xưa còn hát âm thầm bên khe
Đỉnh thiêng mờ ảo sương che
Người xưa ngồi ngắm cõi mê hóa nhòa


Lòng thiền thanh tịnh như hoa
Nghe trong từng bước chan hòa đến nơi
Yên Tử non biếc ngàn đời
Hồn thiêng Phật Tổ vẫn ngời thâm uyên.

HÀ NGỌC HOÀNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025

;