Sức mạnh của ý chí, nghị lực

Pauline Kael đã nói rất đúng rằng “Nơi nào ý chí nơi đó có con đường”. Thành công, hạnh phúc chỉ thật sự đến khi mỗi người biết nỗ lực tìm kiếm và chinh phục nó. Dù bạn có là ai, người bình thường hay khiếm khuyết, đều có thể tạo nên những kỳ tích, phi thường, nếu có ý chí, nghị lực.

Ảnh minh họa

Ý chí, nghị lực là sự cố gắng, quyết tâm, là bản lĩnh và lòng dũng cảm vượt qua những khó khăn, thử thách, nghịch cảnh trong cuộc sống để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Người có ý chí, nghị lực luôn kiên trì, bền bỉ dù có đối mặt với muôn vàn thách thức. Họ không chỉ khắc phục, vượt qua mọi rào cản, chông gai mà còn khẳng định được giá trị bản thân bằng những thành công rực rỡ, mĩ mãn.

Ý chí, nghị lực không phải tự nhiên sinh ra. Nó được hình thành, rèn luyện qua những gian khó trong cuộc sống. Câu chuyện về Stephen Hawking, Nick Vujick, Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Công Hùng, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Sơn Lâm, Trần Trà My, Nguyễn Thảo Vân,… đã để lại cho chúng ta những niềm cảm phục. Họ là những người đã và đang viết lên huyền thoại cho chính cuộc đời mình khiến người người ngưỡng mộ, tự hào.

Người có ý chí, nghị lực không bao giờ than trách số phận, cũng không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ vui vẻ chấp nhận những bất hạnh, kém may mắn và khắc phục, thay đổi hoàn cảnh bằng sự tự lập, tự học, tự lao động, rèn luyện. Họ hiểu rõ, mọi việc tốt đẹp hay tồi tệ đều bắt nguồn từ suy nghĩ của chính mình. Họ cũng hiểu, hạnh phúc không phải là được sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà là có thái độ sống tốt trước mọi hoàn cảnh. Thế nên, họ biết cách chuyển rủi ro thành may mắn, chuyển họa thành phúc. Phía cuối con đường họ đi luôn có ánh sáng đón chờ.

Người có ý chí, nghị lực luôn có niềm tin mãnh liệt vào bản thân rằng họ sẽ thay đổi được hoàn cảnh và số phận. Niềm tin chắp cánh cho họ hiện thực hóa được những điều họ mong ước. Họ được yêu mến, ngưỡng mộ và trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó, cho lẽ sống đẹp.

Dẫu vậy, trong cuộc sống, nhiều người dù sinh ra may mắn được làm người bình thường, có đầy đủ điều kiện sống sung túc, đủ đầy, được yêu thương, quan tâm chiều chuộng nhưng lại ăn chơi, buông thả, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Mới gặp chút khó khăn, họ đã lùi bước. Mới gặp chút thất bại, họ đã nản lòng. Mới gặp chút bất hạnh, họ đã suy nghĩ tiêu cực, đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Có câu “Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông, không ra thế nào cả”. Người không có ý chí, nghị lực sẽ sớm thoái chí, nản lòng, từ bỏ ước mơ, hoài bão; chẳng bao giờ kiên định với mục tiêu đã định và tất yếu sẽ không có được thành công, hạnh phúc như ý.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có hoa hồng và rượu vang như ta mơ tưởng. Nó luôn chứa đựng những bất ngờ khiến không ai có thể lường trước. Điều quan trọng là, mỗi người phải tự trang bị cho mình ý chí, nghị lực sống vững vàng. Vì khi có ý chí, nghị lực thì không gì là không thể.

LÊ THI XUYÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 606, tháng 5-2025

;